CSGT Đội Phú Lâm truy bắt kẻ cướp xe máy

(PLO)- Ngày 27-10, một lãnh đạo Đội CSGT Phú Lâm, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM cho biết hai tổ công tác của đội này vừa truy bắt một kẻ cướp xe máy của người đi đường.
Trước đó 9 giờ sáng 27-10, nhận được tin báo một người dân bị cướp xe máy, hai tổ CSGT gồm Đại úy Trần Lê Trung Hiếu, Đại úy Trần Công Hà (đang điều hòa giao thông tại quốc lộ 1 - Lê Trọng Tấn) và Thượng úy Nguyễn Hữu Minh Tuấn, Trung úy Nguyễn Lê Tuấn (điều hòa giao thông tại quốc lộ 1 - đường số 7) đã nhanh chóng truy bắt tội phạm.
Khi đến gần ngã tư quốc lộ 1 - Lê Trọng Tấn, tên cướp đã bị hai tổ CSGT áp sát khống chế và bắt giữ.

CSGT Đội Phú Lâm truy bắt kẻ cướp xe máy ảnh 1
Tín bị tổ CSGT Đội Phú Lâm bắt giữ.

Bước đầu nam thanh niên này khai nhận mình tên Trần Trung Tín (32 tuổi, quê Bình Phước). Tổ CSGT đã bàn giao Tín cho Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.