‘CSGT Cần Thơ không thiên vị người vi phạm’

(PL)- Đó là khẳng định của Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, với Pháp Luật TP.HCM đối với nội dung một clip ghi lại sự việc đêm 21-5.

Theo clip, một người đàn ông điều khiển ô tô bốn chỗ 65A-030.65 trên địa bàn quận Ninh Kiều bị CSGT dừng xe kiểm tra nhưng sau đó không thấy lập biên bản hay kiểm tra nồng độ cồn. Hình ảnh trong clip thể hiện CSGT có động tác nghe điện thoại trong quá trình xử lý, việc này dấy lên thông tin lực lượng chức năng có sự nhân nhượng sau cuộc gọi đó.

“Thực ra người này là một vị bác sĩ, dù say rượu vẫn điều khiển ô tô. Thấy bác sĩ này quá say, anh em CSGT quyết định tạm giữ ô tô chờ hôm sau giải quyết. Do đã khuya, anh em xử lý tình huống bằng việc đưa bác sĩ này về nhà để ngày hôm sau sẽ mời lên làm việc” - Đại tá Hạnh nói. Đại tá Trần Ngọc Hạnh khẳng định cách xử lý như vậy không sai quy trình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.