CSGT Bình Dương đến tận nhà trả lại ví tiền cho người đánh rơi

(PLO)- Phát hiện bóp tiền rơi ở đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Bình Dương tìm đến tận nhà người dân để trả lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-2, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đã tìm được chủ nhân của người đánh rơi ví tiền và trả lại.

Đại diện tổ tuần tra trao trả ví tiền cho người dân.

Đại diện tổ tuần tra trao trả ví tiền cho người dân.

Theo lãnh đạo đơn vị này, trước đó một tổ tuần tra làm nhiệm vụ trên tuyến đường Mỹ Phước-Tân Vạn. Khi đi đến đoạn qua phường Tân Định, thị xã Bến Cát thì phát hiện trên đường có một cái ví. Qua kiểm tra, bên trong có hơn 1 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân.

Sau đó, lực lượng công an đã tìm, xác định được chủ nhân và đến tận nhà trao trả.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.