CSGT bắt cướp đang đe dọa nạn nhân

Đang tuần tra trên đường, tổ CSGT nghe tiếng la cướp. Khi phát hiện đối tượng cầm con dao đang giằng co quyết liệt với nạn nhân, tổ CSGT đã xông vào tước dao, khống chế tên cướp.
Ngày 31-5, Công an quận Bình Tân - TP HCM đã tiếp nhận Tạ Ngọc Lâm (quê tỉnh Vĩnh Long) cùng hồ sơ ban đầu do Công an phường An Lạc chuyển lên để tiếp tục điều tra.

CSGT bắt cướp đang đe dọa nạn nhân ảnh 1
Tạ Ngọc Lâm tại cơ quan công an

Trước đó, vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 30-5, Lâm cướp ĐTDĐ của một thanh niên ngay trước nhà số 425 Kinh Dương Vương (P. An Lạc, Q. Bình Tân; trước cổng Bệnh viện Triều An), nhưng bị nạn nhân chống trả quyết liệt. Lâm rút dao ra đe dọa nhưng nạn nhân vẫn không nao núng, vừa chống trả vừa la cướp.

Đại úy Nguyễn Văn Thiêm, thuộc Đội CSGT Phú Lâm, cùng đồng nghiệp đang trên đường đi tuần, nghe tiếng la cướp đã nhanh chóng áp sát, tước dao và khống chế Lâm, đưa về công an phường.
Sau khi lập hồ sơ ban đầu, công an phường đã trả chiếc ĐTDĐ cho nạn nhân.
Theo Y. Thanh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.