Cột điện ở Bình Dương cháy đùng đùng sau hàng loạt tiếng nổ

(PLO)- Sau nhiều tiếng nổ lớn, cột điện bốc cháy dữ dội khiến nhiều người dân bỏ chạy trong hoảng loạn.
Trưa 15-4, lực lượng PCCC TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã dập tắt được đám cháy xảy ra tại một cột điện nằm trên đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội khiến nhiều người dân hoảng sợ bỏ chạy. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, tại cột điện này xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn. Sau đó ngọn lửa bốc lên, cháy dữ dội.

Một số người dân gần đó hoảng sợ bỏ chạy, thông tin được báo với lực lượng chức năng.

Lực lượng PCCC dập tắt đám cháy ngay sau đó. Ảnh: LÊ ÁNH

Cảnh sát PCCC TP Thủ Dầu Một đã nhanh chóng đến hiện trường phun nước, dập tắt đám cháy này. Nhân viên điện lực cũng tới phối hợp khắc phục sự cố.

Ghi nhận tại hiện trường, dây điện và cáp viễn thông tại cột điện này bị cháy trụi. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ cháy này có thể là do chập điện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.