Container tông vào nhóm công nhân trên cao tốc

(PLO)- Do tài xế không làm chủ được tay lái, container đã lao vào nhóm công nhân đang làm nhiệm vụ duy tu trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Chiều 28-1, tại km 199, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ (thuộc địa bàn huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm một công nhân kẻ sơn vạch đường tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn làm một công nhân tử vong.

Theo Ban quản lý Cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, vào thời điểm trên, một container lưu thông trên cao tốc, hướng Hà Nội- Hà Nam. Tới km 199, do tài xế không làm chủ được tay lái, xe đã đâm vào nhóm công nhân đang thực hiện nhiệm vụ duy tu trên cao tốc.

“Lúc này nhóm công nhân đang căng dây, phân làn đường thì bị xe container lao vào”, Ban quản lý Cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ thông tin.

Vụ tai nạn khiến một nam công nhân 57 tuổi quê Hà Nội tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an có mặt bảo vệ tại hiện trường, phân luồng giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.