Container chở mủ cao su cháy phừng phừng trên quốc lộ 14

(PLO)- Toàn bộ xe đầu kéo và hàng hóa bị thiêu rụi, ước thiệt hại hàng tỉ đồng.

Đến 1 giờ 30 sáng 9-10, hỏa hoạn từ ô tô chở mủ cao su đã được lực lượng chức năng khống chế song toàn bộ xe tải này và hàng hóa đều bị thiêu rụi, ước thiệt hại hàng tỉ đồng.

Container chở mủ cao su cháy phừng phừng trên quốc lộ 14 ảnh 1
Hiện trường vụ cháy

Trước đó, khoảng 22 giờ đêm 8-10, trên quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn huyện Chư Sê (Gia Lai), xe đầu kéo 77H-9978 kéo theo rơ-moóc 77R-0411 do tài xế Lê Văn Linh (46 tuổi, quê Nghệ An) lái theo hướng từ TP Pleiku đi huyện Chư Sê.

Khi đến Km 1622+600 thì chiếc xe bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Vụ cháy đã gây ách tắc giao thông cục bộ trên quốc lộ 14.

Cảnh sát PCCC sau đó huy động phương tiện đến để cứu hỏa. Cảnh sát giao thông cũng có mặt để hỗ trợ, phân luồng giao thông.

Được biết khi phát hiện sự cố, hai người trên xe đã nhảy vội xuống đường và một người bị thương.

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.