Công ty nhựa ở Củ Chi bị cháy lúc rạng sáng

(PLO)- Hỏa hoạn bùng phát từ công ty nhựa ở huyện Củ Chi (TP.HCM) đã thiêu rụi một diện tích hàng trăm mét vuông.

Ngày 2-3, lực lượng chức năng huyện Củ Chi (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn.

Hỏa hoạn bùng phát từ công ty nhựa ở Củ Chi lúc rạng sáng thiêu rụi nhiều tài sản. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, lửa bùng phát lúc khoảng 3 giờ sáng cùng ngày ở công ty nhựa trên đường Võ Văn Bích, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi.

Lực lượng tại chỗ đã phát hiện, khống chế đám cháy nhưng do lửa lớn lại bùng phát lúc vắng người, gặp vật liệu nhựa dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Cảnh sát PCCC đã điều động nhiều đơn vị cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy. Đến gần 5 giờ 30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến hơn 8 tấn nhựa phế liệu đã bị hư hỏng và khoảng 300 m2 nhà xưởng thiệt hại.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.