Còng tay vượt quyền,công an xin lỗi nguyên trưởng thôn

(PLO)- Phản ứng chuyện xây dựng tường bao trường học khi chưa đạt được sự thống nhất giữa gia đình với chính quyền địa phương, anh C. bị công an xã còng tay đưa về trụ sở.
Khuya 16-12, dưới sự chứng kiến của hàng trăm người dân xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), Công an xã Vĩnh Phong đã xin lỗi anh Hà Văn C. cùng gia đình, lúc này anh C. mới đồng ý cho lực lượng chức năng mở còng tay để về nhà.

Hàng trăm người dân tập trung phản đối việc còng tay nguyên trưởng thôn.

Anh C., nguyên trưởng thôn Quán Khái 3, bị công an xã khống chế, còng tay đưa về trụ sở vì phản đối việc chính quyền xây tường bao tại khu đất giáp ranh giữa gia đình anh C. với Trường Tiểu học xã Vĩnh Phong.

Theo gia đình, trước đó họ sang nhượng hơn 1.700 m2 và đã được cấp giấy đỏ. Gần đây, UBND xã Vĩnh Phong đề nghị gia đình đổi một phần diện tích đất giáp ranh với trường tiểu học để trường xây dựng công trình. Gia đình đồng ý vừa đổi vừa hiến cho trường 350 m2, phần diện tích gia đình nhận lại sẽ là hơn 140 m2 ở vị trí khác cũng tiếp giáp với đất trường tiểu học.
Tuy nhiên, đến giờ việc cấp quyền sử dụng đất đối với hơn 140 m2 vẫn chưa được các bên thống nhất.
Chiều 15-12, khi tốp thợ xây của trường tiểu học tiến hành xây dựng trên phần đất đã được đổi thì anh C. ra phản đối, ngăn cản. “Một người thuộc đơn vị thi công đã gọi điện thoại cho Công an xã Vĩnh Phong. Lát sau, trưởng công an xã cùng nhiều công an viên tới. Họ khống chế bố cháu, bẻ ngoặt hai tay bố cháu ra sau rồi còng tay lôi đi, mặc cho mẹ cháu khóc lóc van xin” - con gái anh C. kể lại.
Suốt buổi tối 15-12 cho đến khuya 16-12, hàng trăm người dân xã Vĩnh Phong đã tập trung tại UBND xã Vĩnh Phong chứng kiến việc anh C. bị còng tay. Tại đây, anh C. không cho lực lượng chức năng mở còng vì anh cho là mình không vi phạm nhưng bị công an bắt, còng tay đưa đi khi không có lệnh, không có biên bản.
Ngay sau đó, huyện Vĩnh Bảo chỉ đạo công an huyện cùng các ban, ngành, chức năng trong huyện về phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết sự việc.
Ông Nguyễn Trung Văn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phong, cho rằng việc gia đình anh C. đòi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở với diện tích đất được đổi là không thể. Bởi lẽ diện tích đất đổi cho trường tiểu học là đất vườn, vì vậy khi cấp quyền sử dụng đất thì sẽ là đất vườn, có thời hạn sử dụng chứ không thể là đất thổ cư.
Đến khuya 16-12, sau khi ông Văn đọc biên bản thống nhất với nội dung: Công an xã Vĩnh Phong đã nhận thức được việc còng tay anh C. đưa về trụ sở UBND xã là vượt thẩm quyền, ban công an xã xin lỗi anh C. cùng gia đình, anh C. đã đồng ý cho lực lượng chức năng mở còng tay và trở về nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.