Công nhân điện bị điện giật tử vong

(PL)- Vào lúc 10 giờ 45 ngày 7-10, tại thôn 6, xã Hải Xuân, TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động do điện giật khiến một công nhân của Chi nhánh Điện lực Móng Cái (Công ty Điện lực Quảng Ninh) tử vong. Nạn nhân là anh Trần Quốc Khánh (26 tuổi, trú phường Trà Cổ, TP Móng Cái).

Được biết vào thời điểm trên, nhóm công nhân của Chi nhánh Điện lực Móng Cái gồm anh Khánh và các đồng nghiệp khác đang căng lại dây hạ thế 0,4 kV tại cột điện số 65, lô 2, trạm biến áp phân phối Hải Xuân 4 (thôn 6, xã Hải Xuân). Khi anh Khánh trèo lên cột điện để thay thế cặp siết cáp vặn xoắn, đường dây hạ thế 0,4 kV đã chạm vào cáp điện bị hở khiến anh Khánh đã bị điện giật bất tỉnh và mắc kẹt trên cột điện.

Các đồng nghiệp cùng người dân đã dùng thang đưa anh Khánh xuống, thực hiện sơ cấp cứu và đưa đến BV Đa khoa khu vực Móng Cái để cấp cứu nhưng anh Khánh không qua khỏi.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.