Công nhân chém chết quản đốc ngay cổng công ty

(PLO)- Nam công nhân dùng dao chém quản đốc nhiều nhát ngay cổng công ty khiến nạn nhân tử vong. 

Chiều 22-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại Công ty Công nghệ Changshin Việt Nam (đóng tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, 14 giờ cùng ngày, quản đốc Phạm Ngọc Thủy (ngụ xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) vừa tan ca ra đến cổng công ty thì bị công nhân làm cùng công ty là Đỗ Chí Dũng (29 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) dùng dao tấn công khiến nạn nhân bị gục tại chỗ.

Cơ quan chức năng đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc để điều tra. Ảnh: CTV

Cơ quan chức năng đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc để điều tra. Ảnh: CTV

Ngay sau đó anh Thủy được đưa tới bện viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc.

Dũng đã đến cơ quan đầu thú. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.