Cổng chào TP Dĩ An đổ sập, nhiều người thoát nạn

(PLO)- Trời mưa lớn khiến cổng chào Thành phố Dĩ An làm bằng sắt bất ngờ đổ sập. Nhiều người đi đường hoảng loạn bỏ chạy.

Chiều 4-6, UBND TP Dĩ An (Bình Dương) đã cử lực lượng di dời, thu dọn đống đổ nát do cổng chào bị đổ sập do mưa lớn.

Nhiều người may mắn thoát nạn khi cổng chào đổ sập. Ảnh: KD

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày tại TP Dĩ An xảy ra mưa kèm theo gió lớn. Lúc này, cổng chào làm bằng sắt trên đường số 9 (Trung tâm Hành chính TP Dĩ An) bất ngờ đổ sập.

Khi đó, nhiều người dân đang đi trên đường la hét bỏ chạy toán loạn. Rất may, sự cố không khiến ai bị thương.

Theo ghi nhận của PV, một số cổng chào khác tại Trung tâm hành chính TP Dĩ An cũng có hiện tượng gãy nghiêng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Khu nhà xưởng khoảng 1000 mét vuông bị sập khi mưa lớn. Ảnh: KD

Trước đó ngày 2-6, khu nhà xưởng rộng khoảng 1000 m2 tại công ty sản xuất ghế sofa ở xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũng bị đổ sập do mưa lớn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.