Công an xác minh vụ bé trai bị cha, bà nội đánh đập

(PLO)- Công an đang xác minh vụ một bé trai ở Đắk Lắk bị cha đẻ, bà nội đánh đập, gây thương tích.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-7, trao đổi với PLO, đại diện Công an xã Ea Ning, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) xác nhận đang xác minh vụ một cháu bé chín tuổi bị cha, bà nội đánh đập.

“Cơ quan công an tiếp nhận thông tin về sự việc qua tài khoản Facebook của chị T. và đang tiến hành xác minh. Sau khi xác minh, công an xã sẽ có báo cáo vụ việc đến các cấp và sẽ thông tin cho báo chí” - đại diện Công an xã Ea Ning nói.

Trên cơ thể cháu A. có nhiều thương tích do bị đánh đập. Ảnh do gia đình cung cấp

Trên cơ thể cháu A. có nhiều thương tích do bị đánh đập. Ảnh do gia đình cung cấp

Trao đổi với PV, chị DTHT (ngụ xã Ea Ning) xác nhận chị là người đã đăng thông tin cháu TNA (chín tuổi, gọi chị HT bằng dì) bị cha ruột, bà nội đánh lên Facebook. Còn người gửi đơn đến cơ quan chức năng trình báo sự việc là bà T. (bà ngoại của cháu A.).

Theo đơn trình báo của bà T., cha mẹ cháu A. ly hôn vào năm 2013, người mẹ được quyền nuôi con. Còn cha cháu A. là ông TVD có trách nhiệm chu cấp tiền để nuôi cháu A. đến 18 tuổi. Tuy nhiên, ông D. chỉ chu cấp được bốn tháng rồi không thực hiện trách nhiệm nữa. Gia đình phía ngoại đã nuôi cháu hơn tám năm nay.

Đến tháng 10-2021, cháu A. xin về ở với cha và bà nội. Trong thời gian đầu, thỉnh thoảng cháu A. về gia đình ngoại chơi. Đôi lúc thấy cháu có vết bầm trên người, bà ngoại gọi điện nhắc bên nhà nội đừng đánh cháu nặng tay.

Đến tháng 4-2022, mẹ cháu được giáo viên chủ nhiệm thông báo trên người cháu có nhiều vết đánh. Sau đó, gia đình đã nhờ giáo viên báo công an. Gia đình phía ngoại gọi điện hỏi thì phía nội xác nhận có đánh bé do không nghe lời.

Đến ngày 2-7, khi bà T. đi ngang cổng nhà bà nội cháu A. thì nghe cháu gọi lớn: “Cho cháu về ở với bà chứ ở đây bị cha và bà nội đánh khổ lắm!”. Lúc này, bà T. phát hiện cháu A. bị nhốt, không cho ra ngoài, trên cơ thể có nhiều vết bầm.

Cháu A. bị đánh nhiều nơi trên cơ thể. Ảnh do gia đình cung cấp

Cháu A. bị đánh nhiều nơi trên cơ thể. Ảnh do gia đình cung cấp

Sau đó, gia đình chụp hình những vết thương trên cơ thể của cháu A. rồi trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Đồng thời, phía ngoại cũng đón cháu về.

“Đây không phải lần đầu mà nhiều lần cháu tôi bị cha đẻ và bà nội đánh. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ sự việc, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện gia đình đang đưa cháu đi giám định thương tích và chờ công an giải quyết" - dì của cháu A. nói.

Trong khi đó, trả lời báo chí, ông TVD thừa nhận những vết thương trên cơ thể cháu A. do ông và mẹ ông gây ra. Ông D. cho rằng cháu thường xuyên quậy phá, đi ăn cắp, trèo lên cả mái nhà có điện mặt trời nên trong lúc tức giận ông đã đánh.

Cháu A. có nhiều thương tích trên cơ thể. Ảnh do gia đình cung cấp

Cháu A. có nhiều thương tích trên cơ thể. Ảnh do gia đình cung cấp

Về các vết bầm trên tay cháu A., ông D. giải thích vào tháng 4-2022, cháu trèo lên mái nhà có điện mặt trời nên bà nội dùng cây gõ vào đầu các ngón tay.

Tuy nhiên, chị T. khẳng định ông D. đã dùng búa đánh chứ không phải dùng cây gỗ để gõ như ông nói với báo chí.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.