Công an xác định nguyên nhân gia đình 4 người chết treo cổ

(PLO)- Theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến gia đình có bốn người cùng tử vong trong tư thế treo cổ là do nợ nần trong cuộc sống.

Ngày 21-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết theo kết quả điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến gia đình có bốn người cùng tử vong ở Kỳ Hợp (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là do nợ nần trong cuộc sống.

Cụ thể, trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân chết của bốn nạn nhân: Anh Nguyễn Tiến Thành (29 tuổi), vợ anh Thành là chị Nguyễn Thị Huyền Thanh (24 tuổi) và hai con là Nguyễn Đăng Khoa (sáu tuổi), Nguyễn Thị Huyền Trang (bốn tuổi, cùng trú thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp) là do treo cổ. Tại hiện trường, bước đầu phát hiện có hai bức thư của vợ chồng để lại nói đến uẩn khúc, bí bách nợ nần trong cuộc sống nên tìm đến cái chết.

Căn nhà của vợ chồng anh Thành chưa hoàn thiện.

Như đã đưa tin, khoảng 5 giờ 40 phút sáng 20-10, người thân đến nhà vợ chồng anh Nguyễn Tiến Thành hốt hoảng khi phát hiện bốn người trong gia đình anh Thành gồm vợ chồng anh Thành và hai con đều tử vong trong nhà với tư thế treo cổ.

Sau khi nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, sớm làm rõ sự việc.

Quá trình khám nghiệm, công an thu giữ hai lá thư để lại. Ngoài bức thư nghi của chị Thanh nêu về khó khăn, bị dị nghị thì bức thư viết tay được cho là của anh Thành viết có đoạn: “Trước khi đưa ra quyết định này vợ chồng tôi đã đấu tranh suy nghĩ mất rất nhiều thời gian. Mong mọi người hiểu và cảm thông cho chúng tôi. Cuộc sống này chán lắm mọi người à, bao nhiêu áp lực buồn phiền, bế tắc dường như không có lối thoát với chúng tôi… Trong tám năm gia đình mình đã trải qua bao nhiêu vất vả sóng gió và cũng trong thời gian này là niềm hạnh phúc nhất của bố mẹ. Vì bằng tình yêu mà bố mẹ đã sinh ra hai con. Hai con là niềm tin vui của bố mẹ. Không gì so sánh được. Bố mẹ ngàn lần xin lỗi các con vì sinh ra các con trong tình yêu thương...”.

Nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình.

Một người hàng xóm cho rằng vợ chồng anh Thành nhiều lần vay tiền và đang nợ hơn 70 triệu đồng.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Hà (trú thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp), cha ruột của chị Thanh, cho biết anh Thành bị điều tra nghi là vào huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) trộm điện thoại. Theo ông Hà: "Sau khi Thành bị bắt, một người hàng xóm đứng ra bảo lãnh và lo cho Thành hơn 70 triệu đồng. Cũng vì người hàng xóm này gần đây hay đến đòi Thành tiền, có ngày hai lần nên con tôi mới bị áp lực để đi đến quyết định kết thúc cuộc đời của cả vợ con...”.

Gia đình anh Thành thuộc diện hộ cận nghèo, thời gian gần đây xã có tài trợ 40 triệu đồng để vợ chồng anh xây nhà. Căn nhà của vợ chồng anh Thành, chị Thanh xây dựng chưa hoàn thiện, còn dở dang. Chính quyền địa phương đã đứng ra cùng người thân tổ chức lễ an táng vợ chồng anh Thành và hai con. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.