Công an xã bị tố kẹp đầu ngón tay trẻ 10 tuổi

(PL)- Ngày 28-8, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đang xác minh, làm rõ việc người dân tố cáo công an viên xã Thanh Tùng (huyện Thanh Chương) dùng ba bút bi kẹp vào đầu ngón tay em Nguyễn Viết Hạnh (10 tuổi, trú xã Thanh Tùng) để “hỏi cung” em khi không có người giám hộ.
Trước đó, ngày 31-7, anh Trần Văn Hải (trú xã Thanh Tùng) có mất một con chim cảnh. Nghi ngờ cháu Hạnh là thủ phạm nên Công an xã Thanh Tùng mời em Hạnh lên trụ sở UBND xã để phục vụ điều tra.

Theo đơn tố cáo của gia đình em Hạnh, công an xã Thanh Tùng đưa Hạnh vào phòng, đóng cửa lại. Lúc này, không có người giám hộ, công an viên hỏi Hạnh có trộm chim hay không. Hạnh trả lời không trộm thì bị ông Nguyễn Phùng Sinh (công an viên) dùng ba bút bi kẹp vào ngón tay hai lần khiến em Hạnh đau, khóc thét lên. Sau 30 phút, em Hạnh vẫn trả lời không bắt trộm chim và em khóc kêu đau đớn nên công an xã Thanh Tùng thả em về nhà.

Dự kiến ngày 15-9, Công an huyện Thanh Chương sẽ có kết luận cụ thể vụ việc trên.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.