Công an vào cuộc vụ chồng bạo hành vợ dã man tại Tây Ninh

(PLO)- Bí thư Huyện ủy Tân Châu chỉ đạo các cơ quan liên quan điều tra làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định.

Sáng 16-9, các cơ quan chức năng đã có mặt tại địa bàn xã Suối Dây, huyện Tân Châu, Tây Ninh nơi được xác định là hiện trường của clip ghi lại hình ảnh người đàn ông liên tục đánh, bóp cổ, dìm xuống nước một phụ nữ.

Clip đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt và gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

Ông Phạm Chí Linh.

Theo clip thì cứ mỗi lần người phụ nữ cố đứng dậy thì lại bị quật xuống và dìm úp mặt xuống hồ nước. Người phụ nữ liên tục vùng chạy nhưng không thoát trong hơn 1,5 phút dưới nước.

Sau khi lên bờ, người phụ nữ tiếp tục bị người đàn ông dùng tay đấm thẳng vào mặt khiến người phụ nữ bật ngửa. Người đàn ông tiếp tục nhào đến đánh, đấm liên tiếp nhiều cái vào lưng, vai của người phụ nữ đang nằm trên mặt đất. 

Theo xác minh, người phụ nữ trong clip là chị Trần Thị Tuyết M. (31 tuổi). Người đàn ông trong clip là Phạm Chí Linh (33 tuổi, chồng chị M.).

Được biết hai vợ chồng cưới nhau hơn 10 năm và có hai đứa con, con gái lớn tám tuổi và con trai hai tuổi. Gia đình chị Mai làm nghề mua bán và hồ bơi gia đình.

Hiện các cơ quan tố tụng huyện Tân Châu gồm: Công an, VKS và đại diện hội phụ nữ huyện đã vào cuộc. Công an huyện đang lấy lời khai của ông Linh.

Hồ bơi - nơi ông Linh nhấn vợ xuống nước trong clip quay.

Cùng có mặt tại hiện trường, Bí thư Huyện ủy Tân Châu, ông Trần Đình Xuân, ngoài động viên chị Mai còn cùng tìm hiểu thêm sự việc.

Trao đổi với báo chí, ông Xuân cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo ông Xuân, trong buổi làm việc sáng nay với cơ quan chức năng, ông Linh nói đã nhiều lần đánh vợ vì say rượu và nay rất hối hận về hành vi sai trái mình đã gây ra.

Bàn về vấn đề này luật sư Nguyễn Hữu Lộc (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích trong clip đã có hành vi vi phạm vào Điều 185 của Bộ luật Hình sự, về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

Để có đủ căn cứ khởi tố người chồng thì cơ quan có thẩm quyền cần phải xem xét hành vi mà người đàn ông gây ra cho người vợ có thường xuyên không, hoặc trước đó người chồng có bị phạt về hành vi hành chính hành hạ người vợ không.  

“Theo tôi thì nếu chứng minh được hoặc qua làm việc mà người đàn ông này thừa nhận là có ý định nhận đầu người phụ nữ xuống nước cho chết, thì có thể khởi tố người đàn ông này về tội giết người theo Điều 123 của Bộ luật Hình sự.

Bởi vì thực tế qua xem clip thì hành vi nhận đầu người phụ nữ xuống nước có thể gây ra cái chết (chết ngạt) cho người phụ nữ nhưng do người người phụ nữ vùng vẫy và nhiều lần chồi đầu lên khỏi mặt nước nên việc người phụ nữ không chết là ngoài ý muốn của người đàn ông” - luật sư Lộc nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.