Công an truy tìm Trí ‘nhảm’ trong nhóm 200 giang hồ áo cam

(PLO)- Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm Dương Đại Trí, người được xác định cầm đầu 200 giang hồ áo cam đập phá quán nhậu, diễu phố.

Ngày 25-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm Dương Đại Trí (còn gọi Trí nhảm, 30 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM).

Trí hiện đang bị Công an TP.HCM truy tìm. Ảnh CA.

Công an xác định Trí chính là người cầm đầu, đóng vai trò huy động khoảng 200 người mặt áo cam, cầm hung khí đập phá quán ốc, diễu phố ở quận Bình Tân vào ngày 5-6-2020.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 ngày 5-6, tại quán nhậu Ốc Hương (86-88 đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân) do anh Nguyễn Văn Q. (27 tuổi, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) làm chủ.

Lúc đó, có khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy mặc đồng phục áo cam, tay cầm theo các hung khí đến chửi bới.

Một số người xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính. Một người trong số này phát hiện anh Lâm Thành Long (30 tuổi, phường 14, quận 6) cầm điện thoại quay phim nên dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Long.

Sau đó, nhóm người này đã lên xe và bỏ đi theo hướng phường Bình Trị Đông B.

Hình ảnh nhóm giang hồ áo cam đập phá quán ốc được camera an ninh ghi lại. Ảnh tư liệu.

Công an TP.HCM triệu tập, bắt giữ nhiều người có liên quan và khởi tố vụ án hình sự. Trong số những người bị bắt có Nguyễn Thanh Tuấn (tự Tuấn "bê", 36 tuổi, ngụ quận Bình Tân) khi người này đang trốn ở Ninh Thuận.

Theo một nguồn tin, Tuấn “bê” là tay anh chị đứng ra “lo” cho quán ốc trên đường số 6 và nhiều địa điểm kinh doanh khác. Tuấn có xích mích với Dương Đại Trí. Hai bên đã nhiều lần mâu thuẫn, gây gổ với nhau.

Hôm 5-6, nhóm 200 người áo cam được cho là xuất phát từ quận 8 sang quận Bình Tân vì nghe tin Tuấn “bê” đang có mặt ở quán ốc.

Tuy nhiên, tìm tới quán ốc thì không thấy Tuấn "bê" nên nhóm này đập phá, gây gổ. Tuấn “bê” sau khi nghe tin quán ốc bị đập phá thì “nhờ vả” các “anh em xã hội” để huy động lực lượng giải quyết.

Tuy nhiên, nhóm này mới tụ tập lại thì bị Công an TP.HCM ập đến khống chế cùng nhiều tang vật.

Theo tìm hiểu, Tuấn "bê" vừa mới ra tù một thời gian. Người này đi tù khi cùng các đàn em đến giải quyết mâu thuẫn với một băng nhóm khác trên địa bàn quận Bình Tân.

Quán ốc nơi xảy ra vụ việc. Ảnh HT.

Hôm 13-6, trao đổi bên lề buổi họp báo tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM nói rằng đến thời điểm hiện tại công an TP.HCM đã triệu tập 54 người để lấy lời khai, làm rõ về các nhóm hành vi trong vụ 200 người mặc đồng phục áo cam đập phá quán ốc.

Công an tiếp tục mở rộng, điều tra, truy xét vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai đến từng cán bộ chiến sĩ, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, nếu phát hiện Dương Đại Trí thì tạm giữ và thông báo cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM), số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM (hoặc liên hệ cán bộ Phan Văn Tứ, số điện thoại: 0387.123.319). 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.