Công an TP.HCM trao bằng 'Tổ quốc ghi công' cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Phạm Thành Nhân

(PLO)- Công an TP.HCM tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Phạm Thành Nhân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-4, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Phạm Thành Nhân, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Hóc Môn.

Công an TP.HCM trao bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Phạm Thành Nhân
Công an TP.HCM tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Nguyễn Phạm Thành Nhân. Ảnh: CATP

Liệt sĩ Nguyễn Phạm Thành Nhân đã hy sinh ngày 2-10-2020 trong khi thi hành nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Theo Công an TP.HCM, đây là sự ghi nhận, tôn vinh, biểu dương của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với công lao, đóng góp quý báu của liệt sĩ Nguyễn Phạm Thành Nhân trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, liệt sĩ Nguyễn Phạm Thành Nhân đã tận hiến thanh xuân vì bình yên cuộc sống. Gương hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Phạm Thành Nhân góp phần tô thắm thêm truyền thống của Công an TP.HCM anh hùng, luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

cong-an-tp-hcm-trao-bang-to-quoc-ghi-cong-cho-liet-si-nguyen-pham-thanh-nhan.jpg
Thiếu tướng Trần Đức Tài phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CATP

Dịp này, Thiếu tướng Trần Đức Tài cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương cũng ân cần thăm hỏi và tặng quà động viên đến thân nhân liệt sĩ Nguyễn Phạm Thành Nhân.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, khoảng 1 giờ sáng ngày 31-12-2019, Nguyễn Thành Long (27 tuổi) cùng với một số người rủ nhau đi từ huyện Hóc Môn sang huyện Củ Chi để ăn uống.

Nửa tiếng sau, cả nhóm đến khu vực đường Song Hành Quốc lộ 22, thị trấn Hóc Môn, thì phát hiện lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Hóc Môn đang làm nhiệm vụ kiểm tra các xe bên phải đường theo chiều lưu thông của cả nhóm.

Xe công an có bật tín hiệu đèn giao thông yêu cầu kiểm tra nên cả nhóm quay đầu bỏ chạy. Riêng xe Long và xe một người đi chung vẫn tiếp tục chạy thẳng với tốc độ 60-70 km/h.

Cả hai xe thấy một công an rọi đèn báo hiệu dừng lại nhưng không chấp hành, không giảm tốc độ chạy vượt qua tổ công tác. Long chạy phía sau nhìn thấy hai công an đang đứng dưới lề đường ra hiệu dừng xe nhưng lao thẳng về phía trước.

Một cán bộ công an nhanh chóng bước vào lề đường, còn anh Nguyễn Phạm Thành Nhân đứng phía sau bị xe Long tông thẳng vào...

Anh Nhân được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó qua đời do chấn thương sọ não...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.