Công an TP.HCM phá đường dây buôn bán 'bóng cười' trị giá hơn 250 tỉ đồng

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm là khí N2O với quy mô đặc biệt lớn do Trần Tuấn Kiệt cầm đầu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, Phòng Tham mưu (PV01) Công an TP.HCM, cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã đồng loạt kiểm tra nhiều nhà hàng, quán bar trên địa bàn thành phố, phát hiện hàng trăm khách đang sử dụng khí N2O (bóng cười) tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí.

cong-an-tp-hcm-pha-duong-day-buon-ban-bong-cuoi-tri-gia-hon-250-ti-dong.jpg
Công an TP.HCM bắt nhiều người liên quan để phục vụ điều tra. Ảnh: CA

Các địa điểm bị kiểm tra gồm: Quán Public Luxury (446 Phạm Thái Bường, phường Tân Hưng); nhà hàng Master SG (134 Nguyễn Thái Học, phường Bến Thành); nhà hàng Snug Pub và Wlounge (50 và 56 Tôn Thất Thiệp, phường Sài Gòn); nhà hàng CoCo Lounge (89 Hoàng Văn Thụ, phường Thủ Dầu Một).

Tại các nơi này, công an thu giữ nhiều bình khí N2O được cất giấu trong kho và phát hiện hàng trăm khách đang sử dụng.

Công an TP.HCM phá đường dây buôn bán bóng cười trị giá hơn 250 tỉ đồng
Tang vật liên quan bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Từ kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng khẩn trương truy xét nguồn cung cấp khí cười và phát hiện ba địa điểm cất giấu, san chiết khí tại phường Phú Thuận, xã Hưng Long và xã Nhà Bè.

Tang vật thu giữ gồm một bồn chứa khí N2O dung tích 22 tấn, hơn 1.400 bình khí các loại, gần 100 kg vỏ bóng, dụng cụ san chiết và nhiều vật chứng khác liên quan.

Qua điều tra ban đầu xác định: Mặc dù biết rõ bóng cười là chất gây nghiện, gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe và đã bị cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng, nhưng vì lợi nhuận lớn, Trần Tuấn Kiệt (30 tuổi, ngụ phường Tân Thuận, TP.HCM) vẫn cầm đầu băng nhóm tổ chức mua bán, san chiết và phân phối khí cười cho các nhà hàng, quán bar, quán cà phê... để phục vụ khách sử dụng.

cong-an-tp-hcm-pha-duong-day-buon-ban-bong-cuoi-tri-gia-hon-250-ti-dong-9.jpg
Công an thu giữ tang vật gồm một bồn chứa khí N2O dung tích 22 tấn, hơn 1.400 bình khí các loại, gần 100 kg vỏ bóng. Ảnh: CA

Từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm này đã cung cấp ra thị trường hàng ngàn bình khí N2O với số tiền giao dịch lên đến 253 tỉ đồng, trong đó thu lợi bất chính hơn 105 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 31 người gồm Trần Tuấn Kiệt, các chủ nhà hàng, quán bar và những người liên quan để điều tra về tội buôn bán hàng cấm.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng liên quan nhằm cảnh tỉnh, răn đe và ngăn chặn tình trạng sản xuất, buôn bán, sử dụng khí N2O trên địa bàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.