Công an TP.HCM bắt nữ thủ quỹ tham ô 11 tỉ đồng

(PLO)- Nữ thủ quỷ quản lý thu chi của công ty đã lợi dụng sơ hở chiếm đoạt 11 tỉ đồng của công ty.

Ngày 23-12, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với Trịnh Hữu Tú Trân (42 tuổi, ngụ xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Bà Trân làm thủ quỹ quản lý thu chi tiền mặt, giữ chìa khóa két sắt của Công ty TNHH Ánh Thái Dương chuyên hoạt động trong lĩnh vực đưa người đi hợp tác lao động ở nước ngoài ở phường Tân Thới Nhất, quận 12. 

Đầu năm 2020, trong quá trình làm thủ quỹ, bà Trân được xác định đã chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng tiền mặt của công ty. Để qua mặt lãnh đạo, người phụ nữ vẫn báo cáo số tiền thu chi, tồn quỹ đúng với sổ sách chứng từ.

Ngoài ra, nữ thủ quỹ lợi dụng việc nắm được mật mã và tài khoản ngân hàng của công ty nên đã chuyển số tiền 8 tỉ đồng trong tài khoản của công ty vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.