Công an TP.HCM bắt giữ gần 1 tạ ma túy từ Campuchia

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Ngày 31-7, Công an TP.HCM cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia vận chuyển về TP.HCM tiêu thụ.

Công an thu giữ lượng lớn tang vật gồm cả ma túy đá và thuốc lắc. Ảnh CA.

Theo Công an TP.HCM, sau khi thu thập đầy đủ thông tin, chứng cứ, ngày 30-7 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Bộ Công an và Công an quận Bình Thạnh tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm trong vụ án.

Ban đầu, công an thu giữ tang vật thu giữ gồm: 76 gói trà chứa tinh thể rắn màu trắng là ma túy đá và Ketamin (có trọng lượng khoảng 76kg), 17.000 viên thuốc lắc.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CATP đang tạm giữ chín người có liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.