Công an TP Thủ Đức tìm thân nhân người tử vong dưới sông Sài Gòn

(PLO)-  Trước đêm Giao thừa, Công an TP Thủ Đức vẫn đang tích cực tìm thân nhân người đàn ông được phát hiện tử vong dưới sông Sài Gòn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một thi thể nam giới được phát hiện dưới sông Sài Gòn từ ngày 12-1 (21 Tết) nhưng đến nay vẫn chưa tìm được thân nhân.

Thời điểm trên, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) nhận được tin báo có thi thể dưới sông Sài Gòn, đoạn cuối đường 13, phường Hiệp Bình Chánh.

Chìa khoá được tìm thấy trên thi thể nạn nhân. Ảnh: TS

Chìa khoá được tìm thấy trên thi thể nạn nhân. Ảnh: TS

Qua công tác trục vớt và khám nghiệm, công an xác định thi thể là nam giới, cởi trần, mặc quần jean dài màu xanh, khoảng 25-35 tuổi, trên người có chùm chìa khoá và cao khoảng 1,7 mét.

Thời gian qua, Công an TP Thủ Đức đã tích cực tìm thân nhân của thi thể trên để phục vụ công tác điều tra và mai táng nhưng chưa xác định được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.