Công an tìm tung tích người đàn ông tử vong bất thường trên sông Lam

(PLO)- Do trong quần, áo nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan công an chưa xác định được danh tính cũng như người thân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 14 giờ chiều nay (3-1), người dân phát hiện thi thể một người đàn ông dạt vào bờ sông Lam (thuộc địa phận xóm 5, xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Người đàn ông này được xác định trôi dạt từ sông Lam vào bờ và trong tư thế nằm úp. Nạn nhân mặc áo ấm, quần bò màu đen và chưa xác định được danh tính, quê quán.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Lam đã có mặt bảo vệ hiện trường và báo cáo lên cấp trên để vào cuộc điều tra.

Công an xã Xuân Lam và UBND xã Xuân Lam thông báo ai biết tung tích hoặc có người mất tích thì trực tiếp đến địa điểm trên để nhận dạng.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân cũng đang được Công an huyện Hưng Nguyên làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.