Công an tìm thân nhân của thi thể trôi trên sông ở Đồng Nai

(PLO)- Thi thể là nam giới được phát hiện trôi trên sông ở Đồng Nai có đặc điểm mặc áo thun dài tay màu xanh, quần đùi màu xanh, ngón tay trỏ bàn tay tay trái mất đốt 1 và 2, đầu trọc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-6, Công an phường An Lộc (TP Đồng Nai) thông báo tìm thân nhân của thi thể nam giới được phát hiện trôi trên sông Cần Lê.

Theo đó, chiều 19- 6, Công an phường An Lộc nhận được tin báo của Công an xã Lộc Thành về việc phát hiện 1 thi thể là nam giới chưa rõ nhân thân, lai lịch trôi trên sông Cần Lê, đoạn thuộc tổ 5 (khu phố Thanh An, phường An Lộc, TP Đồng Nai).

Nạn nhân mặc áo thun dài tay màu xanh, quần đùi màu xanh, ngón tay trỏ bàn tay tay trái mất đốt 1 và 2, đầu trọc.

Công an phường thông báo: Ai là thân nhân của nạn nhân nêu trên thì liên hệ với Công an phường An Lộc để làm việc, giải quyết, số điện thoại trực ban: 02713630333.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.