Công an tìm người đàn ông bị đâm ở quận 10, TP.HCM

(PLO)- Anh Tiến tố giác bị đâm ở khu vực phường 3, quận 10 nhưng sau đó công an không thể làm việc được với người này.
Ngày 12-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 cho biết đang liên hệ với anh Nguyễn Văn Tiến (33 tuổi, phường 2, quận 10) để điều tra về việc anh tố giác bị đâm gây thương tích.
Theo trình báo, vào ngày 5-9, anh Tiến đang nói chuyện với một người đàn ông ở đường nội bộ bên hông cao ốc A Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10 thì xảy ra cự cãi; người đàn ông liền gọi thêm một người nữa dùng hung khí tấn công khiến anh Tiến bị thương.
Nạn nhân sau đó đến trình báo với cơ quan công an nhưng hiện nay lực lượng chức năng không thể liên hệ được với anh.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận 10 ra thông báo đề nghị anh Tiến đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH  Công an quận 10 (47 Thành Thái, phường 14, quận 10, TP.HCM), điện thoại: 02838659272 gặp ông Nguyễn Anh Quân để làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.