Công an tìm bị hại trong vụ cướp giật điện thoại ở Hóc Môn

(PLO)- Chiếc điện thoại Samsung là tang vật trong một vụ cướp giật tài sản nhưng công an không tìm ra bị hại.

Ngày 21-9, Công an TP.HCM phát đi thông báo tìm chủ sở hữu điện thoại di động hiệu Samsung A9 Pro 32Gb trong vụ án cướp giật tài sản tại huyện Hóc Môn.

Theo đó, chiếc điện thoại nói trên hiện đang được Công an TP.HCM tạm giữ. Vụ việc xảy rao vào trưa ngày 27-4 ở gần giao lộ Trần Thị Bốc – Thới Tứ (Huyện Hóc Môn).

Khi đó, Trương Huỳnh Long điều khiển xe gắn máy chở Nguyễn Lê Bá Vinh phát hiện người đàn ông đang dừng xe, sử dụng chiếc điện thoại nói trên nên điều khiển xe áp sát để Vinh cướp giật điện thoại.

Công an TP.HCM thông báo, ai là chủ sở hữu điện thoại di động trên đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (số 268 đường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) gặp điều tra viên Trần Văn Giang, số điện thoại 0968921639 để phối hợp giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.