Công an tìm bị hại của người bán cháo lòng giả danh 'đại tá cảnh sát'

(PLO)- Công an tỉnh Bình Thuận thông báo ai là người bị hại có liên quan đến kẻ giả danh “đại tá cảnh sát” thì liên hệ với đơn vị để được giải quyết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận vừa có thông báo tìm người bị hại của bị can Hoàng Văn Thảo, kẻ giả danh “đại tá cảnh sát” đã bị bắt quả tang ngày 9-10-2024.

Đại tá cảnh sát
Bị can Hoàng Văn Thảo.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Bình Thuận và TP.HCM trong thời gian từ đầu tháng 8-2024 đến ngày 9-10-2024.

Cụ thể đã khởi tố bị can Hoàng Văn Thảo, sinh ngày: 15-6-1972 tại tỉnh Hưng Yên. Nơi thường trú đường Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; nơi ở hiện tại đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình, TP.HCM.

Quá trình điều tra, xác định từ tháng 8-2024 đến ngày 9-10-2024, Hoàng Văn Thảo dùng nhiều thủ đoạn gian dối, giả danh là “đại tá cảnh sát” để chạy án, chiếm đoạt tài sản của nhiều người có liên quan.

dai-ta-canh-sat (1).jpg
Khám xét chỗ ở của Hoàng Văn Thảo.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận thông báo rộng rãi cho mọi người biết, ai là người bị hại có liên quan đến bị can Hoàng Văn Thảo thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận (địa chỉ: Khu dân cư Bắc Xuân An, Phường Xuân An, TP Phan Thiết) để được giải quyết theo quy định pháp luật (liên hệ Điều tra viên Phan Văn Nguyên, số điện thoại 037.7833.645).

Như PLO đã đưa tin, tối 9-10, hàng chục trinh sát của Công an Bình Thuận phối hợp với Bộ Công an và Công an TP.HCM đã bắt quả tang Hoàng Văn Thảo, kẻ giả danh “đại tá cảnh sát” khi đang nhận số tiền khoảng 300 triệu đồng tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM.

Ngay trong đêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an TP.HCM đưa người này về khám xét khẩn cấp chỗ ở tại phường 15, quận Tân Bình và đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan.

dai-ta-canh-sat (2).jpg
Cơ quan điều tra lấy lời khai Hoàng Văn Thảo.

Được biết, trong thời gian Công an tỉnh Bình Thuận triệt xóa đường dây khai thác khoáng sản trái phép của Trần Văn Thuận (tức Tú “ác”) tại huyện Hàm Tân, Trần Văn Thuận lo sợ bị khởi tố, nên tìm cách chạy án và được giới thiệu với “đại tá cảnh sát hình sự” Hoàng Văn Thảo.

“Đại tá cảnh sát” khẳng định sẽ lo cho cả 2 Công ty của vợ chồng Thuận không bị Công an xử lý hình sự, chỉ bị xử phạt hành chính.

Đổi lại, Trần Văn Thuận phải đưa cho vị “đại tá cảnh sát” 4,5 tỷ đồng và Thuận đã đưa cho Hoàng Văn Thảo 2,2 tỷ đồng; 3.000 USD và nhiều quà tặng khác.

Mặc dù biết Trần Văn Thuận đã bị khởi tố, bắt giam nhưng Hoàng Văn Thảo vẫn tiếp tục liên hệ với vợ Thuận đòi đưa 1,2 tỷ đồng nếu không sẽ bị xử lý hình sự về hành vi trốn thuế.

Được biết, Hoàng Văn Thảo bán cháo lòng ở quận Tân Bình, TP.HCM chứ không phải công tác trong lực lượng công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.