Công an thông tin vụ 'người đàn ông khả nghi đón học sinh lớp 1' ở Mũi Né

(PLO)- Công an xác định không có việc bắt cóc học sinh, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm hình sự và đánh giá rất cao tinh thần cảnh giác của Ban Giám hiệu và bảo vệ Trường Tiểu học Mũi Né.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-12, Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã có thông báo kết quả xác minh về người đàn ông có nhiều dấu hiệu khả nghi khi chở một học sinh lớp 1 (Trường Tiểu học Mũi Né). Khi bị bảo vệ chặn lại, người này đã nổ xe máy bỏ chạy.

Theo đó, người đàn ông trong clip trích xuất từ camera an ninh là ông NMP (40 tuổi, trú xã Ninh Phụng, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa) hiện đang sinh sống cùng vợ tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết và hành nghề xe ôm.

bắt cóc học sinh
Hình ảnh trích xuất từ camera cảnh người đàn ông gọi cháu bé lên xe ở Trường Tiểu học Mũi Né.

Ông P khai nhận vào chiều 25-12, ông chạy xe máy 86B1-662… đến Trường tiểu học Mũi Né 2 với mục đích tìm các cháu học sinh đi bộ hoặc chưa có người nhà đến đón thì sẽ hỏi thăm và chở các cháu về nhà để lấy tiền công.

Trước khi gặp cháu P thì ông P đã chở được hai cháu học sinh khác về nhà ở Mũi Né và được phụ huynh trả tiền công 17.000 đồng.

Công an Phan Thiết đã trực tiếp làm việc với hai gia đình trên và xác định sự việc là có thật. Xác minh tại Công an xã Ninh Phụng cũng cho thấy nơi ông NMP có hộ khẩu thường trú chưa có tiền án, tiền sự.

tieu-hoc-1-7309.jpg
Ông P chỉ là người chạy xe ôm và chở các cháu học sinh chưa có phụ huynh đón để lấy tiền công.

Công an TP Phan Thiết khẳng định vụ việc trên không có dấu hiệu tội phạm hình sự. Ông NMP xuất hiện tại Trường tiểu học Mũi Né 2 để hành nghề xe ôm kiếm thêm thu nhập, ngoài ra không có mục đích, động cơ nào khác.

Như PLO đã đưa tin, ngày 26-12, Phòng GD&ĐT TP Phan Thiết có báo cáo về việc vào chiều 25-12, sau giờ tan trường, xuất hiện một người đàn ông đeo khẩu trang chạy xe máy vào tiếp cận nói chuyện với em PTP, học sinh lớp 1C, Trường Tiểu học Mũi Né tại ghế đá.

Sau đó, người đàn ông này đưa em P lên xe và nổ máy chạy (em P cũng đồng ý vì chờ người nhà lâu quá, muốn về). Bảo vệ nhà trường đã theo dõi người đàn ông lạ mặt từ khi bước vào trường và nhanh chóng chạy đến kiên quyết chặn xe của người này.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mũi Né đã kịp thời có mặt hỗ trợ đưa em P xuống xe và liên hệ Công an phường Mũi Né thì người đàn ông lên xe bỏ chạy. Lúc này, em P mới òa khóc.

Vụ việc sau đó đã bị đồn thổi rằng cháu P bị một người đàn ông lạ mặt “bắt cóc” gây xôn xao dư luận.

Theo Công an TP Phan Thiết, qua xác minh không có việc "bắt cóc" xảy ra như đồn thổi, tuy nhiên qua vụ việc, cho thấy trách nhiệm của gia đình trong theo dõi, quản lý con em mình còn nhiều sơ hở, rất dễ trở thành nguyên nhân, điều kiện để đối tượng xấu lợi dụng.

“Cơ quan chức năng ghi nhận và đánh giá rất cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của Ban Giám hiệu và bảo vệ Trường tiểu học Mũi Né trong phòng ngừa, ngăn chặn, tố giác tội phạm, qua đó góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho các cháu học sinh trong quá trình học tập, sinh hoạt tại nhà trường”, thông báo của Công an Phan Thiết nêu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.