Công an thông tin vụ cháy khiến 8 người chết và mất tích

(PLO)- Trong số tám nạn nhân chết vì cháy thì có tới bốn người trong cùng một gia đình.

Sáng 12-4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã có báo cáo ban đầu về vụ cháy dãy nhà xưởng khiến tám người tử vong và mất tích.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Theo đó, khoảng 2 giờ 30 sáng, lực lượng công an nhận đựơc thông tin vụ cháy tại ngõ 1, phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Khu vực cháy là các xưởng, kho được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư trên đất lấn chiếm giáp Sông Nhuệ. Đám cháy xảy ra tại bốn kho, xưởng có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn. Tổng diện tích bốn kho, nhà xưởng khoảng 900m2.

Sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành 114 - Công an TP Hà Nội đã điều động chín xe chuyên dụng các loại (6 xe chữa cháy, 2 xe té nước, 1 xe cứu nạn cứu hộ) đồng thời thông báo Điện lực Nam Từ Liêm tiến hành cắt điện và các đơn vị công an khác để hỗ trợ công tác chữa cháy, bảo vệ và phân luồng giao thông xung quanh khu vực cháy.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đám cháy đã bao trùm cả bốn kho, xưởng; và cháy mạnh tại xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác (diện tích khoảng 100m2).

Các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức trinh sát đám cháy, tìm kiếm nguồn nước; triển khai đường vòi từ đường Trung Văn vào sâu trong ngõ, sử dụng máy thủy lực cắt khóa cửa tiếp cận đám cháy, triển khai bốn mũi tấn công vào bốn kho, xưởng để chữa cháy.

Cảnh sát PCCC tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được khống chế; tuy nhiên do lửa và nhiệt tác động mạnh nên một số khu vực có kèo sắt mất tính chịu lực, mái tôn bị cong, vênh sụp đổ gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Cảnh sát PCCC tiếp tục triển khai thêm đội hình chữa cháy bằng bọt và đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Về thiệt hại, khoảng hơn 500m2 nhà xưởng gồm các thiết bị, vật tư, hàng hóa... chưa thống kê thành tiền.

Tại thời điểm báo cáo (hồi 8 giờ 30 ngày 12-4) xác định có ba người tử vong, các đơn vị chức năng đang tiếp tục tìm kiếm.

Công an xác định danh tính tám nạn nhân, gồm: Lương Quốc Dân (SN 1984) và Lương Văn Việt (SN 1986) đều là công nhân cho Công ty Môi trường 79; chị Trần Thị Lan (SN 1990, vợ anh Việt); cháu Lương Công Minh (SN 2014, con chị Lan, anh Việt); cháu Lương Anh Tuấn (SN 2018, con chị Lan, anh Việt).

Ngoài ra, còn có anh Tuấn (SN 1985, lái xe của công ty Môi trường 79). Sáu nạn nhân này được xác định ở Huy Nha, Tam Nông, Phú Thọ.

Hai nạn nhân còn lại là anh Trần Văn Hải, 20 tuổi, công nhân Công ty môi trường 79 và Lê Văn Hải, 22 tuổi, công nhân Công ty môi trường 79.

Về nguyên nhân vụ cháy hiện chưa xác định, Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Đến 10 giờ 30 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được 6 thi thể bên ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.