Công an thông tin vụ bé gái 13 tuổi kêu cứu, rồi bị sát hại

(PLO)- Bước đầu, nghi phạm khai nhận đã sát hại bé gái 13 tuổi ở huyện Tuy An (Phú Yên) trên đường chở bé gái về nhà.

Tối 21-6, trao đổi với PLO, Đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên), cho hay Công an huyện đang chuyển giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền vụ cháu K.H. (13 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) bị sát hại.

Rất đông người dân đến nơi tìm thấy thi thể bé gái để theo dõi vụ việc. Ảnh: TẤN LỘC 

Đại tá Phạm Hồng Sương thông tin: Trưa 18-6 Công an huyện Tuy An nhận tin báo của ông Đỗ Văn Quang (48 tuổi, ngụ thôn Phú Lương, xã An Ninh Đông) về việc con gái ông là cháu K.H đi chơi với bạn từ đêm 17-6 chưa về, nghi bị bắt cóc. Công an huyện Tuy An xác lập chuyên án truy tìm nạn nhân, làm rõ vụ việc. Đến chiều 19-6, Công an huyện đã làm rõ một số đầu mối, các bạn bè có mối quan hệ với cháu H.. Trong đó, nổi lên nhóm bạn sáu người cùng đi chới với H. đêm 17-6.

Quá trình xác minh làm rõ từ các nguồn tin của các tổ công tác và thu thập dược nhiều tài liệu đánh giá vụ việc cháu H. mất tích do bị bắt cóc, nhiều khả năng tống tiền. Qua điều tra, Công an huyện Tuy An xác định Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An) cùng trong nhóm sáu người đi chơi với H., có nhiều nghi vấn. Qua đấu tranh, Phạm Kim Phê khai nhận sau khi đi chơi về, Phê chở cháu H. về nhưng không về nhà mà chở đến rừng dương thuộc xã An Ninh Đông rồi sát hại cháu H.

Các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường. Ảnh: TẤN LỘC

Như PLO đã thông tin, sáng 21-6, thi thể cháu H. được tìm thấy tại khu vực rừng dương thuộc xã An Ninh Đông, gần các quán hải sản dưới chân cầu An Hải. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, chiều cùng ngày cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cháu H. cho gia đình mai táng.

Cơ quan chức năng chuẩn bị bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng. Ảnh: TẤN LỘC

Theo trình báo của ông Đỗ Văn Quang, khoảng 19g ngày 17-6, cháu H. xin phép gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An với một nhóm bạn. Đến khoảng 23g cùng ngày, chị của H. nhận cuộc điện thoại từ số điện thoại của H.. Qua điện thoại, chị cháu H. nghe tiếng của em kêu la “Chị ơi! Cứu em” rồi cúp máy. Sau đó, người thân liên tục gọi vào số điện thoại của H., máy vẫn đổ chuông nhưng không có người trả lời. Ông Quang báo cơ quan công an và gia đình liên tục tìm kiếm cháu H., đến sáng 21-6 thì nhận tin cháu đã bị sát hại.

PLO sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.