Công an thông tin về clip chủ cửa hàng điện thoại bị đánh
NGUYỄN TÂN
(PLO)- Công an quận 5 (TP.HCM) cho biết sẽ sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can ngay trong tháng 3 này.
Ngày 24-3, trên trang Facebook cá nhân của anh Ngô Nhan Đức Huy (ngụ phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) đăng tải một video ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên lao vào cửa hàng, dùng hung khí đánh đập anh Huy.
Ngoài clip ghi lại sự việc, anh Huy cũng than phiền về cách thức xử lý của Công an phường 4 (quận 5) và Công an quận 5.
Trên trang cá nhân anh Huy viết: “Cách đây hai tháng ở cửa hàng của mình bị bọn côn đồ hành hung, trộm cắp, hủy hoại tài sản của tiệm, đã đưa đơn yêu cầu khởi tố. Nhưng đến nay là ba tháng và ko thấy gì… Mình thì chạy từ Nhà Bè lên Công an quận 5 không biết bao nhiêu lần… Mình là người thiệt hại đi báo công an hóa ra còn thiệt hơn…”.
Hai nam thanh niên dùng hung khí đánh anh Huy tại cửa hàng (phường 4, quận 5)
Tiếp xúc với phóng viên, anh Ngô Nhan Đức Huy, người đã đăng tải clip và nội dung nói trên cho biết: Vào chiều 20-12, khi đang làm sổ sách tại cửa hàng bán thiết bị di động và xa xỉ phẩm trên đường Hùng Vương (phường 4, quận 5) thì có hai thanh niên lao vào cửa hàng.
“Hai người này trước đây là bạn của mình, khi họ vào cửa hàng mình đã đoán là có chuyện nên nói một nhân viên ra ngoài gọi điện thoại báo Công an phường 4. Sau đó, hai người này vào cửa hàng, một người nói "sao mày vô lễ với mẹ tao", một người đập tủ kính. Sau đó cả hai lao vào đánh mình và camera an ninh đã ghi lại toàn bộ sự việc” - anh Huy nói.
Thông tin từ anh Huy, hai người đánh anh và đập phá cửa hàng là hai anh em ruột tên là Hưng và Hiển (ngụ quận 1). Trước đây, anh Huy và hai nam thanh niên nói trên là bạn, sau đó tình cảm sứt mẻ vì những mâu thuẫn xung quanh một món nợ tiền bạc.
Theo anh Huy, Công an phường 4 và Công an quận 5 đã giải quyết sự vụ quá lâu (từ cuối tháng 12 cho đến nay) nên ảnh hưởng đến tâm lý, việc làm ăn của bị hại. Anh Huy đưa thông tin cùng video lên mạng để mong nhận được sự quan tâm. Trong bài viết, anh Huy cũng bày tỏ thái độ bức xúc với những nội dung như: Phải lên Công an quận 5 nhiều lần (bốn lần) để báo cáo sự việc, cung cấp thông tin, lời khai cũng như các hóa đơn, video clip ghi lại sự việc. Bên cạnh đó, anh Huy cũng mất nhiều phí tổn trong quá trình giám định pháp y.
Dòng chia sẻ nhanh chóng lan rộng với hơn 20.000 lượt thích và 10.000 lượt chia sẻ, nhiều người cũng tỏ thái độ bức xúc với cung cách làm việc của cơ quan chức năng quận 5.
Liên quan đến vụ việc này, đại diện Công an quận 5 cho biết sự việc đã được ghi nhận cụ thể. Theo đó, anh Huy và Bùi Quang Hiển (SN 1984 ở phường Cầu Kho, quận 1) quen nhau từ trong tù (cả hai người từng có tiền án). Thời gian gần đây do hai bên có mâu thuẫn về nợ tiền bạc của nhau. Đến khoảng 14 giờ 28-12-2015, Hiển đi cùng Bùi Quang Hưng (SN 1988 là em trai) đến cửa hàng của Huy để nói chuyện.
Trong lúc nói chuyện thì hai bên xảy ra gây gổ và đánh nhau. Hiển đã cầm cây gậy đánh vào đầu và người Huy. Vụ giằng co xảy ra khoảng vài chục giây. Hiển và Hưng rời khỏi hiện trường. Anh Huy đi cấp cứu tại BV Việt Pháp.
Ngày 29-12-2015, Công an phường 4, quận 5 đã tiếp nhận trình báo của anh Huy. Sau đó cơ quan công an đã giới thiệu anh Huy sang Trung tâm Pháp y TP.HCM để giám định. Đến ngày 24-3, mới có kết quả giám định pháp y với mức tổn hại sức khỏe là 3%.
“Theo đó, trong ngày 29 hoặc 30-3 sẽ ra quyết định khởi tố vụ án và bị can. Việc khởi tố phải dựa theo kết quả giám định thương tật. Vì phụ thuộc kết quả giám định của Trung tâm Pháp y nên chúng tôi gặp khó khăn trong quá trình khởi tố; chờ quyết định này hơi lâu” - một cán bộ đội hình sự Công an quận 5 cho hay.
Anh Huy cho rằng việc cơ quan chức năng giải quyết sự việc quá lâu đã ảnh hưởng không ít đến đời sống vật chất và tinh thần của mình.
Theo Công an quận 5, việc mời anh Huy lên làm việc cũng gặp nhiều khó khăn. Một điều tra viên nói: “Đã điện thoại cho anh Huy nhưng anh này không lên, phải mời nhiều lần anh Huy mới lên”. Theo đó, anh Huy chỉ lên cơ quan Công an quận 3 lần để hoàn tất các thủ tục hồ sơ.
Riêng về việc anh Huy cho rằng mình có mất một điện thoại trong quá trình bị đánh, đại diện cơ quan điều tra cho biết lúc trình báo sự việc, lấy lời khai anh Huy không hề nhắc đến điều này nên không có cơ sở để truy xét.
Về việc anh Huy cho rằng mình phải chi trả tiền trong quá trình giám định pháp y, đại diện Công an quận 5 cho biết cơ quan công an đã thanh toán chi phí giám định pháp y với Trung tâm Pháp y khi lấy kết quả giám định vào ngày 24-3. Riêng những chi phí của anh Huy trả trong quá trình giám định không thuộc thẩm quyền của cơ quan Công an quận 5.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tìm chủ sở hữu xe máy Yamaha Mio biển số 59E1-029.75 để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM lập chuyên án, triệt phá thành công một đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng có quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh xuyên suốt trên không gian mạng, khởi tố 30 bị can.
(PLO)- Nhắc đến báo Pháp Luật TP.HCM, bạn đọc không chỉ nhớ đến tờ báo chuyên sâu về pháp lý mà còn ấn tượng về nhiều tuyến bài điều tra “nổi đình nổi đám” của báo.
(PLO)- Cơ quan điều tra khởi tố bốn bị can liên quan các sai phạm tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trong đó có ba cán bộ, một giám đốc doanh nghiệp.
(PLO)- Sau khi giật sợi dây chuyền vàng của một phụ nữ trên đường ở phường Thủ Đức (TP.HCM), nam thanh niên mang về nhờ mẹ bán tại tiệm vàng, lấy hơn 7,2 triệu đồng để trả nợ.
(PLO)- Theo Công an phường Bàn Cờ, TP.HCM, cán bộ soạn thảo đã sơ suất khi không ghi đầy đủ nội dung yêu cầu người giám hộ đi cùng trong giấy mời gửi bé gái 14 tuổi.
(PLO)- Quá trình điều tra bị can khai nhận dùng tiền mua các bất động sản ở nhiều tỉnh và để vợ đứng tên. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có văn bản gửi các tỉnh, đề nghị phối hợp áp dụng các biện pháp ngăn chặn.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.
(PLO)- Kiểm tra chuỗi Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn TP Cần Thơ, lực lượng chức năng phát hiện các vi phạm như không giấy phép, không bác sĩ chuyên khoa, thiết bị và vật tư y tế không rõ nguồn gốc.
(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát thông báo tìm người chứng kiến hoặc có thông tin liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Trần Văn Giàu (nay thuộc xã Bình Lợi, TP.HCM) vào sáng 5-8-2024.
(PLO)- Hưởng ứng Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, nhiều địa phương mở cao điểm tấn công tội phạm, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm làm sạch địa bàn.