Công an thông tin nguyên nhân vụ chồng chém vợ tử vong rồi nhảy lầu tự tử ở Thanh Hóa

(PLO)- Do không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn, Dương Văn Khánh mang dao đến nhà mẹ vợ chém chị vợ, cháu trai 2 tuổi tử vong, sau đó điều khiển xe mô tô đến bệnh viện nhảy tầng tự tử.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 30-12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng trọng xuất phát từ mâu thuẫn gia đình xảy ra ở phường Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa, khiến 3 người chết.

Khoảng 7g sáng cùng ngày, Dương Văn Khánh (32 tuổi) ngụ ở phường Ngọc Sơn đã mang dao chém khiến 2 người tử vong là chị VTNA (21 tuổi) và cháu ĐXM (2 tuổi) và 1 người khác bị thương nặng.

Sau khi gây án, đối tượng điều khiển xe mô tô đến Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực, có địa chỉ tại phường Đào Duy Từ, Thanh Hóa nhảy tầng tự tử.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngày 20-12 giữa chị VTNA và chồng là Dương Văn Khánh cùng trú tại Tổ dân phố Thanh Cao, phường Trung Sơn phát sinh mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân.

Tại thời điểm phát sinh mâu thuẫn, Khánh không chấp nhận việc vợ đòi ly hôn nên đã có những lời nói đe dọa đối với gia đình bên vợ.

Công an thông tin vụ thảm án tại Thanh Hóa 3 người chết.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc tại nhà chị ĐTN thuộc Tổ dân phố Nam Tiến, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CATH cung cấp

Đến ngày 27-12, chị VTNA đã bỏ về nhà mẹ đẻ ở Tổ dân phố Hồng Phong 1, phường Ngọc Sơn để ở. Tức giận vì bị vợ bỏ, sáng 30-12, Dương Văn Khánh đã điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B4 - 858.68 mang theo dao đến nhà mẹ vợ, chém vợ tử vong.

Sau khi gây án, Khánh tiếp tục đến nhà chị ĐTN (24 tuổi), cùng ngụ phường Ngọc Sơn là chị dâu của chị VTNA. Thời điểm này, chị ĐTN và con trai là cháu ĐXM đang ngủ trong phòng thì bất ngờ bị Khánh dùng dao chém, gây thương tích nặng cho hai mẹ con.

Nghe tiếng kêu cứu, người thân chạy vào thì đối tượng Dương Văn Khánh đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh, tuy nhiên vết thương quá nặng nên cháu ĐXM đã tử vong, trong khi chị ĐTN bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiếp tục tiến hành điều tra theo quy định.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là vụ việc đặc biệt đau lòng, để lại hậu quả nghiêm trọng về người và gây bức xúc trong dư luận. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ mâu thuẫn hôn nhân, nhưng hậu quả lại là bi kịch không gì có thể bù đắp đối với các gia đình nạn nhân.

Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, làm chủ hành vi và cảm xúc của bản thân. Gia đình và cộng đồng cần quan tâm, phát hiện sớm những dấu hiệu bất ổn để kịp thời hòa giải, hỗ trợ, ngăn chặn các nguy cơ dẫn đến hậu quả đáng tiếc, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.