Công an thông tin nguyên nhân 6 người chết trong ngôi nhà ở Bình Dương

(PLO)- Thời điểm mất điện gia đình này đã dùng máy phát điện nhưng lại để trong nhà và đóng kín cửa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-7, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã thông tin nhận định ban đầu về nguyên nhân tử vong của sáu người trong một gia đình tại ngôi nhà nằm trên đường NJ15 thuộc phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát.

Việc dùng máy phát điện cả đêm, đóng kín cửa đã khiến cả gia đình tử vong thương tâm. Ảnh: LÊ ÁNH

Việc dùng máy phát điện cả đêm, đóng kín cửa đã khiến cả gia đình tử vong thương tâm. Ảnh: LÊ ÁNH

Qua khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng cơ quan công an xác định thời điểm từ 17 giờ ngày 23-7 đến khoảng hơn 11 giờ trưa 24-7 khu vực này mất điện.

Gia đình nạn nhân đã dùng máy phát hiện để sinh hoạt nhưng lại để máy phát điện trong nhà đóng kín cửa. Một chiếc máy phát điện được tìm thấy trong căn phòng phía cuối căn nhà.

Chiếc máy phát điện được phát hiện ở cuối căn nhà. Ảnh: CACC

Chiếc máy phát điện được phát hiện ở cuối căn nhà. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các nạn nhân trong vụ việc tử vong do ngạt khí CO được sản sinh ra trong quá trình vận hành máy phát điện.

Tại hiện trường chưa phát hiện dấu hiệu của án mạng. Tuy nhiên, lực lượng công an vẫn đang điều tra để xác định chính xác nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho người nhà đưa về quê mai táng.

Hiện thi thể các nạn nhân được bàn giao cho người nhà đưa về quê mai táng. Ảnh: LÊ ÁNH

Hiện thi thể các nạn nhân được bàn giao cho người nhà đưa về quê mai táng. Ảnh: LÊ ÁNH

Như PLO đã đưa tin, ngôi nhà xảy ra vụ việc đau lòng là một tiệm làm tóc. Sáu người tử vong đều cùng trong một gia đình (ba nam, ba nữ), trong đó có bốn trẻ em (một bé 2 tuổi).

Các nạn nhân tử vong gồm Lý Quốc P (chồng), Đỗ Thị T (vợ), Lý Bảo K (7 tuổi), Lý Quốc T (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ L và Huỳnh Thúy D ( cùng 15 tuổi).

Khoảng 11 giờ ngày 24-7, đồng nghiệp của anh P liên lạc không được nên đã đến nhà tìm. Tại đây, người này đập cửa mãi không được nên cùng một số người khác phá cửa sau để kiểm tra.

Khi vào bên trong, mọi người phát hiện cả sáu thành viên trong gia đình đều đã tử vong.

Thi thể hai vợ chồng anh P nằm trong nhà vệ sinh, hai người con nằm trong một phòng ngủ, hai người cháu nằm trong một phòng ngủ khác.

Chia sẻ với nỗi mất mát lớn của gia đình các nạn nhân, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cùng ban ngành và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tổng số tiền 220 triệu đồng.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (áo trắng), đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 220 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân. Ảnh: LA

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (áo trắng), đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 220 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân. Ảnh: LA

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương cũng hỗ trợ gia đình 60 triệu đồng, thị xã Bến Cát hỗ trợ 30 triệu đồng, phường Thới Hòa hỗ trợ 35 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.