Công an thông tin '3 trẻ bị bắt cóc tự giải thoát'

(PLO)- Khi được đưa về trụ sở công an, ba trẻ em đi lạc đường lo sợ bị bố mẹ mắng và đánh nên đã nghĩ ra chuyện bị bắt cóc và tự giải thoát.

Chiều 17-7, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết không có chuyện ba trẻ em ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) bị bắt cóc đưa lên xe ô tô bán tải rồi các em tự giải thoát được mà do các em đi lạc đường rồi nói dối.

Công an và cán bộ chính quyền địa phương bàn giao ba trẻ em cho người thân. 

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, sáng cùng ngày, trước lời kể của các em rằng bị người đàn ông lại mặt đi xe ô tô bán tải hỏi đường rồi nói lên xe chở đi, ông đã chỉ đạo Công an huyện Anh Sơn, Công an huyện Diễn Châu làm rõ.

“Sự thật là các em đi chơi lạc đường từ Anh Sơn xuống huyện Đô Lương rồi về huyện Yên Thành, lạc ra huyện Diễn Châu. Trên đường đi, các em không có tiền, phải nhịn đói và xin nước uống dọc đường. Các em vì sợ bố mẹ đánh nên mới bàn tính nói là bị bắt cóc. Hiện các em đã được bàn giao về cho gia đình”.

Như đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng 17-7, người dân phát hiện ba em nhỏ Nguyễn Công T. (14 tuổi), Nguyễn Văn L. (10 tuổi), Nguyễn Văn Th. (7 tuổi) trên nằm bên chiếc xe đạp mini cũ trước một gara bên đường ở địa bàn xã Diễn Kỷ nên đã báo cho công an xã này.

Khi công an xã tới thì hai em lớn bỏ chạy còn Th. ở lại. Sau khi công an giải thích, hai em lớn tuổi hơn đã quay lại.

Tại trụ sở, các em nói với công an rằng sáng 16-7, T. đạp xe từ nhà sang nhà ông bà. Trên đường đi thì gặp hai anh em L. nên rủ đi cùng. Đang đi, một người đàn ông lái ô tô bán tải màu đen hỏi đường rồi nói các em lên ô tô.

Khi xuống địa bàn huyện Diễn Châu, người lái xe ô tô bán tải đi vệ sinh thì các xuống xe bỏ chạy. Người này thấy vậy lấy chiếc xe đạp bỏ xuống vệ đường. Sau đó, ba em quay lại lấy xe đạp đi tiếp và lạc vào xã Diễn Kỷ. 

Công an huyện Diễn Châu và Công an huyện Anh Sơn đã làm rõ, ba em T.L.Th, đã kể câu chuyện trên không chính xác.

Đến chiều 17-7,  các em đã được Công an huyện Diễn Châu bàn giao cho gia đình.

Một số thông tin từ chính quyền địa phương xã Phúc Sơn cho biết thêm, cách đây mấy ngày, em T. có lấy trộm trứng gà của hàng xóm luộc ăn. Sự việc bại lộ, hàng xóm và bố mẹ có dọa thanh niên này rằng: "Mi không bỏ thói trộm cắp sẽ báo công an bắt đi tù".

Sáng 16-7, em T. lấy xe đạp rủ em L. và em Th. đi chơi. Khi ba em theo quốc lộ 7 đi gần hết địa phận huyện Anh Sơn thì vẫn có người quen của ba em nhìn thấy và hỏi đi đâu?. Em T vẫn trả lời là “bọn cháu đi chơi”. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.