Công an thông báo truy tìm bé trai ở Bình Dương mất tích

(PLO)- Đang chơi trước cửa nhà thì bé trai bỗng mất tích, sau hơn 2 ngày tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Ngày 17-10, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) đã phát đi thông báo tìm một bé hơn 2 tuổi bị mất tích vào ngày 15-10.

Theo thông báo, bé trai bị mất tích tên là Lâm Gia Hưng, có tên gọi khác là Ta Nu.

Trước khi bị mất tích bé Hưng mặc áo thun ngắn tay màu đen, trên cổ áo có viền màu trắng, mặc quần sọt màu xanh, đầu không đội nón, chân không mang dép.

Bé Hưng hơn 2 tuổi bị mất tích. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo lời kể của gia đình, trưa ngày 15-10 bé Hưng đang chơi trước cửa nhà cùng mẹ tại ấp tân Định xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng. Khi người mẹ đi vào nhà quay lại thì không thấy bé Hưng đâu. Thấy vậy, người mẹ báo cho mọi người rồi tỏa nhau đi tìm không thấy.

Không tìm được con, gia đình báo cho lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cũng huy động nhiều người để tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả.

Công an huyện Dầu Tiếng thông báo, người dân phát hiện bé Hưng ở đâu xin báo cho điều tra viên Hoàng Xuân Quân, SĐT 0913.798.963 (đội Cảnh sát hình sự).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.