Công an Thanh Hóa thông tin vụ cán bộ quản lý thị trường đánh bạn gái

PLO)- Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin chính thức và bước đầu nguyên nhân dẫn tới vụ việc phụ nữ đơn thân bị bạn trai đánh đập dã man trên xe ô tô.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin chính thức vụ cán bộ quản lý thị trường đánh bạn gái gây thương tích.

Công an TP Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Trọng Nhạc (36 tuổi), ngụ ở phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hoá về tội cố ý gây thương tích.

Theo đó, ngày 23-8 Công an thành phố Thanh Hoá nhận được đơn trình báo của chị N.T.D (33 tuổi), ngụ ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa về việc chị gái ruột của mình là N.T.V (37 tuổi), ngụ ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa bị bạn trai đánh đập dã man vào đêm 21 và rạng sáng ngày 22-8.

Công an TP Thanh Hoá đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an thông tin, khoảng 22 giờ ngày 21-8 chị NTV cùng Lê Trọng Nhạc và một số người bạn đến hát tại phòng 402, karaoke Việt Đức, phường Đông Hương (TP Thanh Hóa).

Trên xe ô tô từ khoảng 0g đến 2g20 ngày 22-8, Nhạc liên tiếp dùng tay đánh khiến chị V bị thương tích. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trên xe ô tô từ khoảng 0g đến 2g20 ngày 22-8, Nhạc liên tiếp dùng tay đánh khiến chị V bị thương tích. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trong quá trình hát karaoke, giữa chị V và Nhạc đã xảy ra mâu thuẫn nên Nhạc dùng tay đánh chị V, còn chị V giật và ném kính cận của Nhạc xuống nền nhà.

Đến khoảng 0g ngày 22-8, chị V được một người bạn chở về nhà. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực giữa cầu Tạnh Xá 1, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) thì Lê Trọng Nhạc điều khiển xe ô tô BKS 36A - 608.06 vượt lên trước, ép xe chở chị V về bên phải đường, sau đó yêu cầu chị V lên xe gặp Nhạc để nói chuyện.

Công an TP Thanh Hóa thi hành quyết định bắt tạm giam Lê Trọng Nhạc. Ảnh: T. THANH

Công an TP Thanh Hóa thi hành quyết định bắt tạm giam Lê Trọng Nhạc. Ảnh: T. THANH

Sau khi chị V lên xe, Nhạc đã lái xe đến đường Lê Thái Tông (Đông Vệ) thì dừng xe ở ven đường, tắt đèn pha, nổ máy, không khoá cửa xe. Tại đây, Nhạc liên tiếp dùng tay đánh vào đầu, vào mặt, vào người chị V khiến chị V bị thương tích.

Quá trình đánh đập, mặc dù chị V liên tục van xin nhưng Nhạc vẫn không buông tha. Đến khoảng 2g20 cùng ngày, khi thấy chị V bị thương nặng, Nhạc chở chị V về nhà tại chung cư Hợp Lực.

Sau khi nhận được tin báo của người thân bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá đã ra Quyết định trưng cầu giám định để giám định thương tích đối với chị V.

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 689 ngày 31-8 của Trung tâm Pháp y tỉnh Thanh Hoá, kết luận chị V. bị tổn thương cơ thể 21%. Hiện vụ việc đang được Công an TP Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.