Công an quận 7 tìm thân nhân người phụ nữ gặp tai nạn

(PLO)- Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên việc liên hệ với gia đình để hoàn tất các thủ tục gặp khó khăn. 

Ngày 25-10, Công an quận 7, TP.HCM phát thông báo tìm thân nhân của người phụ nữ bị tai nạn tử vong trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7).

Chiếc xe do người phụ nữ điều khiển lúc gặp tai nạn. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 15 ngày 23-10, người phụ nữ chừng 35 tuổi điều khiển xe máy 53Y8-0041 chạy từ đường Phạm Hữu Lầu về đường Phú Thuận, khi đến địa phận phường Phú Mỹ (quận 7) thì va chạm với một xe máy khác. Nạn nhân ngã ra đường và tử vong sau đó.

Thi thể người này được đưa về nhà xác Bình Hưng Hòa để phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, do người này không có giấy tờ tùy thân nên việc liên hệ với gia đình để hoàn tất các thủ tục gặp khó khăn.

Công an quận 7 phát thông báo ai là thân nhân hoặc biết thông tin của nạn nhân hãy đến Công an quận 7 để cung cấp phục vụ công tác xử lý hoặc liên hệ qua số điện thoại 028.37851461.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.