Công an quận 12 dựng lại hiện trường vụ 2 thanh niên đập phá xe khách

(PLO)- Nguyên nhân vụ việc là do xe khách chuyển làn khiến Nhân té ngã, trầy xước trong khi tài xế không xuống xe để giải quyết nên tức giận.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Công an quận 12 dựng lại hiện trường vụ 2 thanh niên đập phá xe khách

Chiều 21-2, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM dựng lại hiện trường, diễn lại hành vi trong vụ việc hai người là Nguyễn Văn Trọn (32 tuổi) và Phạm Văn Nhân (35 tuổi, cùng ngụ quận 12) đập phá xe khách trên địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, chiều 17-2, ông NND (43 tuổi, quê Bình Thuận) chạy ô tô khách loại 30 chỗ trên Quốc lộ 1 hướng từ quận Bình Tân về quận 12.

Khi đến địa phận phường Tân Thới Nhất, quận 12, ông D điều khiển xe chuyển làn lấn sang phần đường xe hai bánh.

Do chiếc xe chuyển làn, ép khiến Nhân té xuống đường. Ảnh: NT

Do chiếc xe chuyển làn, ép khiến Nhân té xuống đường. Ảnh: NT

Do bị lấn phần đường, xe máy của Nhân bị ép vào lề, bánh xe bị trượt khiến cả xe và người té xuống đường.

Sự việc khiến Nhân bị trầy xước ở mặt, tay và chân, chảy máu. Nhân đứng dậy phát hiện xe máy cũng bị trầy xước.

“Tôi hô hoán, yêu cầu tài xế xuống xe giải quyết nhưng người này không xuống, đóng cửa lại” – Nhân nói và cho biết tài xế cũng buông lời đe dọa mình.

Sự việc khiến Nhân bị trầy xước ở tay, chân và mặt. Ảnh: NT

Sự việc khiến Nhân bị trầy xước ở tay, chân và mặt. Ảnh: NT

Trọng đi cùng Nhân thấy vậy cũng tức giận, chặn xe khách yêu cầu tài xế xuống nói chuyện nhưng bất thành. Trọn sau đó dùng cây búa bình thường mang theo làm việc ở công trình xây dựng để đập kính xe.

Sau khi Trọn đập được vài cái thì búa rơi ra và Nhân cũng nhặt lên đập các kính xe. Vụ việc khiến nhiều hành khách hoảng sợ, nép xuống sàn.

Trong lúc đó, tài xế xe cầm một cây sắt cố thủ bên trong xe. Do thời điểm này khu vực tập trung đông phương tiện nên gây ra cảnh ùn ứ.

Tức giận nên Nhân và Trọn đã dùng búa dùng trong xây dựng đập kính xe. Ảnh: NT

Tức giận nên Nhân và Trọn đã dùng búa dùng trong xây dựng đập kính xe. Ảnh: NT

Trong chiều 21-2, trao đổi với PV, Nhân tỏ ra hối hận vì đã hành động thiếu suy nghĩ.

“Tôi đi làm thợ hồ, đi làm về mệt mỏi thì bị ép xe, té trầy xước tay chân nên tức giận hành động như vậy. Nếu tôi chỉ chặn xe khách lại và gọi cho lực lượng CSGT tới xử lý thì không gây hậu quả như bây giờ” – Nhân nói và cho biết mong được xử lý nhẹ để trở lại đi làm giúp gia đình.

Cây búa cũng được công an thu giữ. Ảnh: NT

Cây búa cũng được công an thu giữ. Ảnh: NT

Ghi nhận, Nhân bị các vết trầy xước ở tay và chân, trên mặt cũng có vết trầy. Người này cho biết mình tiết kiệm được ít tiền, mới mua chiếc xe tay ga. Xe mới chạy rất giữ gìn nhưng bị té, trầy xước nên tức giận, hành động thiếu suy nghĩ.

Cơ quan CSĐT, Công an quận 12 đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý với Trọn và Nhân về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.