Công an phong tỏa, kiểm tra lại hiện trường vụ tiến sĩ Tín

(PLO)- Công an TP.HCM phối hợp với VKSND cùng cấp kiểm tra lại hiện trường vụ TS-LS Bùi Quang Tín rơi lầu ở chung cư New Sài Gòn.

Ngày 28-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp với VKSND TP kiểm tra lại hiện trường vụ TS-LS Bùi Quang Tín rơi lầu, tử vong ở chung cư New Sài Gòn.

Công an phong tỏa căn hộ, thang máy và khu vực nơi ông Tín rơi lầu để kiểm tra lại hiện trường. Đây là động thái sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM làm việc với gia đình nạn nhân, trong đó có thông tin là tìm thấy kính cận của ông Tín.

Ngày 28-4, Công an TP.HCM phối hợp với VKSND cùng cấp tới chung cư New Sài Gòn kiểm tra lại hiện trường vụ LS Tín rơi lầu. Ảnh: NT

Tại chung cư, gia đình của TS Tín và vợ là bà Nguyễn Thanh Bích cũng có mặt cùng sự xuất hiện của luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình là ông Nguyễn Văn Quynh (Đoàn LS TP Hà Nội). Tuy nhiên, họ đứng từ xa quan sát và cho biết hiện chưa rõ nội dung làm việc của lực lượng chức năng tại chung cư.

Luật sư Quynh cho biết công an mời gia đình lên để chứng kiến việc kiểm tra hiện trường. Ông có làm việc với phía công an nhưng không được mang theo các thiết bị như máy ảnh.

Công an và các bảo vệ chung cư yêu cầu các phóng viên tại khu vực không được phép ghi hình, quay phim.

Đến chiều cùng ngày, việc kiểm tra hiện trường kết thúc.

Gia đình của TS Tín cũng có mặt tại chung cư. Một người cho biết được mời tới chứng kiến việc thực nghiệm. Ảnh: NT

Như PLO đã thông tin vào ngày 5-4, ông TVD (Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế - Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) mời một số cán bộ của trường tới nhà ăn cơm.

Khoảng 12 giờ 30, mọi người có mặt ăn cơm, có dùng bia, rượu. Đến khoảng 16 giờ, bữa ăn kết thúc, khách mời lần lượt ra về và chỉ còn ông T., ông Tín và chủ nhà là ông D. ở lại nói chuyện.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, ông D. cho biết do có hẹn với bạn nên rời khỏi nhà và có dặn hai ông NĐT và ông Tín tự đóng cửa khi ra về. Tuy nhiên, 20 phút sau, khi ông D. đang chạy xe trên đường thì nghe điện thoại ông T. báo ông Tín đã tử vong, lập tức quay xe về ngay...

Thời điểm trên, các bảo vệ chung cư nghe tiếng động mạnh nên chạy tới kiểm tra thì phát hiện ông Tín đã rơi xuống khu vực nền giếng trời, tử vong tại chỗ.

Công an huyện Nhà Bè sau đó vào cuộc điều tra và bàn giao hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.