Công an phối hợp chốt chặn bắt kẻ trộm trên đường trốn về quê

(PLO)- Quyền trộm được một điện thoại rồi bắt xe khách về quê Hải Dương thì bị công an chặn bắt.

Chiều 18-12, Công an huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết vừa bàn giao Vũ Văn Quyền (19 tuổi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) cho Công an huyện Tuy Đức (tỉnh Đăk Nông) để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, trưa 15-12, Công an huyện Tuy Đức thông báo cho Công an huyện Chư Pưh nghi phạm trộm cắp đang trên xe khách ra Bắc theo đường Hồ Chí Minh. Công an huyện Chư Pưh lập tức triển khai lực lượng để kiểm tra.

Sau đó, công an phát hiện Quyền trên ô tô nên đưa về trụ sở làm việc.

Quyền khai sáng cùng ngày tại một nhà nghỉ ở huyện Tuy Đức, lợi dụng phòng nghỉ có khách lưu trú nhưng không đóng cửa, Quyền đã lẻn vào lấy trộm một điện thoại di động rồi đón xe khách trốn về quê.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.