Công an nói gì vụ sinh viên nhập viện sau khi bị tạm giữ?

(PLO)- Công an TP Hải Phòng cho rằng khi bị tạm giữ hành chính, hai sinh viên Trường ĐH Hàng hải được công an phường đưa đi khám bệnh do bị… xây xước khi đánh nhau.

Ngày 29-11, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an quận Lê Chân đã vào cuộc xác minh việc hai sinh viên ĐH Hàng hải là Vũ Ngọc Tân Vương và Trần Xuân Cường được đưa tới bệnh viện khám sau khi bị tạm giữ tại Công an phường Kênh Dương.

Theo Công an TP Hải Phòng, hai sinh viên này bị tạm giữ hành chính để làm rõ việc đánh nhau tại trường. Trước đó, chiều 25-11, Công an phường Kênh Dương nhận được trình báo của Vũ Ngọc Thái (18 tuổi, sinh viên ĐH Hàng hải) về việc có cùng một người bạn cùng trường tham gia đánh nhau với nhóm Cường, Vương. Nguyên nhân đánh nhau do Thái phát hiện Cường lấy trộm của một sinh viên 200.000 đồng nên nảy sinh mâu thuẫn.

Sinh viên Vũ Ngọc Tân Vương phải vào viện điều trị sau khi bị công an tạm giữ hành chính

Sáng 26-11, Công an phường Kênh Dương đã triệu tập Vương lên trụ sở để xác minh. Chiều cùng ngày, Cường cũng bị triệu tập lên Công an phường Kênh Dương. Theo Công an TP Hải Phòng, tại đây Cường thừa nhận có lấy trộm 200.000n đồng, cả Cường và Vương cùng thừa nhận đã đánh nhau với nhóm Thái.

Công an TP Hải Phòng cho rằng để có căn cứ giải quyết việc đánh nhau nên sáng 27-11, trong thời gian tạm giữ hành chính, Công an phường Kênh Dương đã đưa Cường và Vương đi khám thương tích vì cả hai bị xây xước nhẹ ngoài da. Khi tới bệnh viện, biểu hiện của Vương bình thường nhưng trong thời gian chờ kết quả Vương bị nôn oẹ, kêu đau đầu, gia đình yêu cầu cho em nhập viện.

Trước đó, ngày 28-11, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng em Vũ Ngọc Tân Vương bị phù nề vùng mặt nghi bị đánh sau khi bị Công an phường Kênh Dương (quận Lê Chân) tạm giữ hành chính.

Theo đó, gia đình em Vương cho rằng em đã bị Công an phường Kênh Dương tạm giữ hành chính từ sáng 26-11 do có liên quan tới việc đánh nhau tại trường. Tuy nhiên, gia đình không hề được thông báo việc tạm giữ này theo đúng quy định. Tới chiều tối cùng ngày, sau khi không thấy con về, gia đình tìm tới đây mới biết con mình bị tạm giữ hành chính.

Sáng 27-11, khi gia đình Vương quay lại thì thấy Vương và một sinh viên khác được Công an phường Kênh Dương cho lên taxi tới khám tại BV Y học biển. Gia đình cho rằng tại bệnh viện, Vương có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn, mặt miệng bị sưng.

Khi Vương đang điều trị tại bệnh viện thì trưa 27-11, Công an phường Kênh Dương giao quyết định thôi tạm giữ hành chính cho gia đình. Gia đình đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc Công an phường Kênh Dương tạm giữ hành chính sau đó Vương phải nhập viện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.