Công an lập hồ sơ xử lý người 'nhậu xỉn là ném đá nhà hàng xóm' ở Củ Chi

(PLO)- Người đàn ông cứ say xỉn là ném đá, đập phá nhà hàng xóm đang bị công an lập hồ sơ, xử lý.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM đã lập hồ sơ với ông T.T.T (29 tuổi, ngụ xã Hòa Phú) để xử lý về việc ném đá, đập phá nhà hàng xóm.

Trao đổi với PV, chị N.T.K.D (34 tuổi, ngụ xã Hòa Phú) cho biết ông T vừa là hàng xóm, vừa là họ hàng trong gia đình.

Chừng một năm nay, ông này nhiều lần chửi bới, ném đá, đập phá nhà chị D mà không có bất kỳ lý do gì.

nhau-xin-la-nem-da-dap-pha-nha-hang-xom-o-cu-chi-07.jpg
Hình ảnh ông T ném đá vào nhà hàng xóm được camera an ninh ghi lại. Ảnh cắt từ clip

“Trước đây, gia đình tôi có cho ông T mượn một số tiền và sau đó ông này đã trả. Sau đó có mượn lại thì gia đình tôi không có"- Chị D nói và cho biết đây có thể là nguyên nhân.

nhau-xin-la-nem-da-dap-pha-nha-hang-xom-o-cu-chi-08.jpg
Ông này cũng ném đá vào camera an ninh. Ảnh cắt từ clip

Ở một số lần trước, ông T ném đá, chửi và đập nhà chị D. Gia đình có trình báo lên địa phương và được hòa giải. Ông T cũng đã viết cam kết nhưng không thực hiện.

Nhậu xỉn là ném đá, đập phá nhà hàng xóm ở Củ Chi
Ông T từng gây hấn nhiều lần và lực lượng công an đã xử lý. Ảnh: NT

Khoảng 0 giờ 12 phút ngày 13-1, ông T có biểu hiện say xỉn, liên tục đập phá, ném đá vào nhà chị D. Gia đình đã liên hệ với công an địa phương tới xử lý.

Đến khoảng 0 giờ 21, Công an xã Hòa Phú và dân quân tới khu vực ven đường Bến Than, yêu cầu ông T dừng các hành vi quá khích. Tuy nhiên, người đàn ông bất hợp tác. Diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

nhau-xin-la-nem-da-dap-pha-nha-hang-xom-o-cu-chi-05.jpg
Rạng sáng 13-1, ông T ném đá, gây hấn và được cơ quan chức năng tới yêu cầu dừng các hành vi quá khích. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, dù có mặt cơ quan chức năng nhưng ông T vẫn tỏ thái độ, nhặt đá ném vào chồng chị D và bị ngăn cản. Trong lúc cơ quan chức năng đưa ông T lên xe để đưa về trụ sở thì ông này giằng ra, chạy tới đạp chồng chị D ngã.

nhau-say-la-nem-da-dap-pha-nha-hang-xom-o-cu-chi-2.jpg
Theo chị T, dù vụ việc không gây thiệt hại về tài sản lớn nhưng khiến gia đình luôn sống trong tình trạng bất an. Ảnh: NT

Công an xã đã khống chế, đưa ông T về trụ sở để lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.