Công an lập chốt chặn, tóm gọn đối tượng trộm xe máy

(PLO)- Khoảng 10 giờ trưa ngày 15-4, công an huyện Bến Lức (Long An) phối hợp với các hiệp sĩ đã bắt được một đối tượng trộm xe máy. Tại cơ quan điều tra, kẻ trộm khai tên Lý Minh Tâm, sinh năm 1968, ngụ huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh).

Trước đó, khoảng 4 giờ khuya ngày 15-4, tại xã Thạnh Ngãi, Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) xảy ra một vụ mất trộm xe.

Nhận được tin báo của công an huyện Mỏ Cày Bắc, Công an huyện Bến Lức phối hợp với các hiệp sĩ Bến Lức đã bố trí lực lượng chốt chặn trên tuyến quốc lộ 1A.

Đến 10 giờ trưa, lực lượng chốt chặn phát hiện đối tượng khả nghi giống với miêu tả đang điều khiển xe Wave S màu đỏ biển số 51R5-3889 đi ngang qua khu vực cây xăng 1932, thị trấn Bến Lức nên truy đuổi và tóm gọn.

Hoàng Nam

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.