Công an làm rõ vụ xe ôm đánh cụ ông 79 tuổi nhập viện

(PLO)- Tài xế xe ôm được cho là tấn công cụ ông 79 tuổi, khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị.

Ngày 12-11, Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội) đang vào cuộc làm rõ vụ việc một người đàn ông chạy xe ôm có hành vi đánh cụ ông 79 tuổi nhập viện.

Cụ ông 79 tuổi (trái) bị tài xế xe ôm (phải) hành hung. Ảnh: Facebook

Theo thông tin đăng tải trên Facebook, vào sáng cùng ngày tại ngã tư Đội Cấn – Liễu Giai, cho rằng bị cụ ông tranh giành địa bàn, người lái xe ôm trung niên đã lao vào tấn công cụ này.

Hình ảnh cho thấy vùng đầu của cụ ông chảy nhiều máu. Nhiều người chứng kiến sự việc đã vào can ngăn, lên án hành vi của tài xế xe ôm.

Nhận được tin báo, Công an phường Cống Vị nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa những người liên quan về trụ sở.

Thông tin ban đầu, cụ ông được xác định là DĐL (79 tuổi, đang nằm điều trị tại BV 354), còn người hành hung là PNL (45 tuổi, cùng trú tại phường Liễu Giai).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.