Công an làm rõ vụ bé trai 4 tuổi nghi bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ không phép

(PLO)- Công an xã Đông Thạnh, TP.HCM đang lập hồ sơ xác minh vụ việc bé trai 4 tuổi nghi bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ không phép, sau khi mẹ bé nhận được hình ảnh và clip tố cáo từ một người từng làm việc tại đây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Ngày 13-8, trao đổi với PLO, chị TTHA (26 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, TP.HCM) cho biết từ đầu tháng 5, chị gửi con trai là bé LAGM (4 tuổi) vào Trường mầm non Ánh Bình Minh ở xã Đông Thạnh. Thời gian đầu, chị tin tưởng cơ sở này và thường xuyên theo dõi qua camera an ninh nhưng không thấy điều gì bất thường.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị nhận thấy con trai có những biểu hiện lạ như hoảng loạn vô cớ, lo âu. “Tôi linh cảm có chuyện gì xảy ra với con nhưng do cháu bị tự kỷ, gặp khó khăn trong giao tiếp nên không thể kể lại” – chị A chia sẻ.

Công an làm rõ vụ bé trai 4 tuổi nghi bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ không phép
Hình ảnh người phụ nữ một tay giữ, một tay cầm kéo đe dọa trẻ. Ảnh: Cắt từ clip

Lo lắng, chị quyết định chuyển con sang trường mới. Sau một tuần, chị bất ngờ nhận được tin nhắn kèm hình ảnh và clip từ một người từng làm việc tại Trường mầm non Ánh Bình Minh. Trong đó, xuất hiện hình ảnh một phụ nữ đè lên người trẻ và có hành động như tát, dùng kéo đe dọa trẻ, tay cầm kim tiêm và chậu nước.

Theo nội dung của người gửi clip, bé M đã bị bạo hành nhiều lần và trong thời gian dài, nguyên nhân do bé gặp vấn đề về giao tiếp nên không thể kể lại với mẹ. Đặc biệt, người này tố cáo một giáo viên tên H đã dùng kim chích vào gan bàn chân bé M và thực hiện nhiều hành vi bạo hành khác.

cong-an-lam-ro-vu-be-trai-4-tuoi-nghi-bi-bao-hanh-tai-co-so-mam-non-khong-phep-3.jpg
UBND đã yêu cầu chủ cơ sở giữ trẻ không phép chấm dứt hoạt động, tháo dỡ bảng hiệu. Ảnh: NT

Chị A cho biết cô H có nhiều năm kinh nghiệm giữ trẻ và “rất biết cách đối phó với phụ huynh”, khiến chị thường xuyên kiểm tra camera nhưng vẫn không phát hiện điều bất thường.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh xác nhận đã nắm thông tin. Theo đó, Trường mầm non Ánh Bình Minh là cơ sở giữ trẻ hoạt động không phép. Trước đó, cơ sở này đã bị UBND xã Đông Thạnh cũ có văn bản yêu cầu chấm dứt hoạt động trước ngày 9-6.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã cùng công an xã đến kiểm tra thực tế tại cơ sở và yêu cầu chấm dứt hoạt động, tháo bảng hiệu. Ngày 13-8, UBND xã và công an xã mời bà Lan Anh chủ cơ sở tiếp tục làm việc, xử lý theo quy định.

"UBND xã Đông Thạnh tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm việc thực hiện trái quy định này" - lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh nói.

Theo đó, vụ việc xảy ra từ khoảng tháng 5 và phụ huynh cũng không hay biết. Sau khi chuyển trường cho bé và biết vụ việc thì chị A mới đến cơ quan chức năng trình báo vào ngày 11-8.

Ngày 12-8, Trung tâm công tác xã hội giáo dục nghề nghiệp thanh thiếu niên có văn bản gửi về UBND xã Đông Thạnh về vụ việc. Ngày 13-8, UBND xã đã phối hợp với Công an xã Đông Thạnh mời làm việc với chủ cơ sở và xác minh, xử lý.

Công an xã Đông Thạnh làm việc với phụ nữ tên H và ban đầu xác định có hành vi đe dọa trẻ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.