Công an huy động chó nghiệp vụ truy bắt kẻ sát hại vợ và 2 phụ nữ ở Khánh Hòa

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động nhiều lực lượng và sử dụng chó nghiệp vụ đến khu vực núi Hòn Dữ để truy bắt nghi phạm dùng dao sát hại vợ và hai phụ nữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-6, Thượng tá Nguyễn Văn Sáng, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết Công an tỉnh đang huy động nhiều đơn vị, lực lượng và sử dụng chó nghiệp vụ truy bắt nghi phạm gây ra vụ án mạng làm ba người phụ nữ tử vong vào sáng cùng ngày.

Chó nghiệp vụ được huy động đến hiện trường
Chó nghiệp vụ được huy động đến hiện trường. Ảnh: T.V

Khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét trong căn nhà của mẹ vợ Phan Danh Hưng (37 tuổi, ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) nên chạy sang. Tại hiện trường, họ phát hiện vợ Hưng là chị LTTV (37 tuổi), người cháu gái 19 tuổi và bà HTD (hàng xóm) đã tử vong. Riêng nghi phạm được phát hiện bỏ chạy vào một khu rẫy.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng chục cảnh sát cơ động thuộc công an tỉnh, công an địa phương, dân quân được huy động đến khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh. Chó nghiệp vụ cùng được đưa đến hiện trường lùng sục khu vực đồi núi nghi ngờ nghi phạm đang lẩn trốn.

Công an tỉnh Khánh Hòa tập trung lực lượng truy bắt nghi phạm

Công an tỉnh Khánh Hòa tập trung lực lượng truy bắt nghi phạm. Ảnh: T.V

Cảnh sát cũng chốt chặn một số tuyến đường chính trên địa bàn. Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thẩm vấn nhiều người dân để lấy lời khai.

“Hiện cơ quan CSĐT đang tập trung điều tra và truy bắt nghi phạm nên chưa thể thông tin gì thêm. Tuy nhiên, thông tin báo chí đăng tải là đúng” - Thượng tá Sáng cho hay.

Căn nhà xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng

Căn nhà xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Ảnh: T.V

Theo thông tin từ hàng xóm, Hưng (quê thị xã Ninh Hòa) lấy vợ nên về ở tại thôn Xuân Đông và là người cộc cằn.

Cuộc sống gia đình khó khăn nên thời gian gần đây, vợ chồng Hưng thường xảy ra mâu thuẫn. “Tôi nghe hai vợ chồng đó cãi nhau từ tối. Hưng còn đe dọa sẽ giết vợ” - người hàng xóm kể.

Người hàng xóm này cũng cho biết tối hôm trước khi xảy vụ án mạng, Hưng đi nhậu về đã cãi nhau với vợ và đập phá đồ đạc. Người vợ lo sợ nên về nhà mẹ ngay sau nhà hai vợ chồng để ngủ.

Theo người dân, nghi phạm bỏ chạy lên khu vực núi Hòn Dữ sau khi gây ra án mạng

Theo người dân, nghi phạm bỏ chạy lên khu vực núi Hòn Dữ sau khi gây ra án mạng. Ảnh: T.V

Sáng sớm ngày 2-6, mẹ vợ mang rau đi chợ bán thì Hưng cầm dao sang nhà sát hại vợ và cháu gái. Người hàng xóm sang can ngăn cũng bị đâm tử vong.

Ông Dương Quang Ánh (người nhà bà D) kể bà D chuẩn bị đi làm thì nghe chị Vân kêu cứu. Bà D vừa chạy sang thì bị Hưng đâm tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.