Công an Hóc Môn nổ súng trấn áp nhóm trộm, tiêu thụ xe gian

(PLO)- Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM ập vào tiệm cửa hàng sửa chữa xe máy khống chế nhóm 5 người, đưa về trụ sở làm rõ.

Ngày 15-10, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM lấy lời khai nhóm năm người, xác minh nhiều xe máy nghi là xe trộm cắp được phát hiện trong cửa hàng sửa chữa xe máy trên địa bàn xã Trung Chánh.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ tối ngày hôm trước, trinh sát thuộc đội Hình sự, Công an huyện Hóc Môn ập vào tiệm sửa xe trên ở Ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh.

Công an đưa nhiều người có liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ. Ảnh: HT

Người dân khu vực cho biết họ nghe thấy bốn tiếng súng chỉ thiên. Liền đó, nhiều người trong tiệm sửa xe đã được công an khống chế, đưa về trụ sở làm rõ.

Vụ việc thu hút rất đông người dân hiếu kỳ theo dõi.

Theo một nguồn tin, nhóm năm người có liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra, công an tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của nhiều người có liên quan. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.