Công an Gò Vấp truy tìm trưởng bộ phận thu hồi nợ 1 ngân hàng

(PLO)- Nữ khách hàng ở quận Gò Vấp, TP.HCM đến trả nợ tín dụng thì trưởng bộ phận thu hồi nợ yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân rồi giữ ba năm nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vừa phát thông báo truy tìm với ông Đặng Quang Vinh (49 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM), Trưởng bộ phận thu hồi nợ của ngân hàng V, chi nhánh Quang Trung để điều tra vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, bà NNBT đến Công an quận Gò Vấp trình báo về việc bị ông Vinh chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, năm 2021, bà T có hai khoản nợ thẻ tín dụng tại ngân hàng V, chi nhánh Quang Trung (phường 3, quận Gò Vấp) đã làm việc với ông Vinh, Trưởng bộ phận thu hồi nợ, nhằm chốt lại tổng số nợ 435 triệu đồng.

Công an Gò Vấp truy tìm trưởng bộ phận thu hồi nợ của 1 ngân hàng
Công an quận Gò Vấp hiện phát thông báo truy tìm với ông Vinh. Ảnh: CA

Theo trình báo, Vinh yêu cầu bà T. cần phải nộp vào tài khoản trung gian của ngân hàng V thì mới cắt lãi, giảm nợ được. Sau khi được lập biên bản với nội dung “xác nhận KH NNBT đã đóng tiền đợt 1: 145.000.000 đồng”, ông Vinh dẫn khách xuống trụ ATM để nộp tiền vào tài khoản.

Tuy nhiên, bà T cho biết ông Vinh chỉ hạch toán 100 triệu đồng trừ vào khoản nợ, còn 45 triệu bị ông này chiếm đoạt.

Đến hạn phải trả nợ đợt 2 vào ngày 28-8-2021, ông Vinh liên tục hối thúc bà T trả tiền nếu không sẽ bán nợ cho xã hội đen. Đến ngày 9-11-1021, bà T thông báo có 60 triệu thì Vinh hướng dẫn chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Vinh.

Tuy nhiên, số tiền này cũng không được hạch toán vào nợ của bà T với ngân hàng V, dẫn đến không hoàn tất nghĩa vụ trả nợ và bị chuyển vào nợ xấu.

Công an quận Gò Vấp xác minh cho thấy, ông Vinh lợi dụng vị trí là Trưởng Bộ phận thu hồi nợ của ngân hàng V, chi nhánh Quang Trung, lấy lý do là miễn, giảm nợ để yêu cầu bà T chuyển vào tài khoản cá nhân số tiền 145 triệu đồng ngày 28-7-2021 và 60 triệu đồng vào ngày 9-11-2021.

Công an cũng xác minh, ông Vinh chỉ gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng trả nợ cho bà T, số còn lại ông Vinh giữ, không nộp vào ngân hàng V.

Công an xác định, ông Vinh, với vai trò là trưởng bộ phận thu hồi nợ của ngân hàng, hiểu rõ các quy định, quy trình và trách nhiệm hướng dẫn theo đúng quy định nhưng lại chuyển tiền khách vào tài khoản cá nhân. Điều này đã vi phạm quy định về quy trình thu hồi nợ của Ngân hàng V.

Tuy nhiên, công an xác minh ông Vinh hiện không ở nơi cư trú, đi đâu làm gì không rõ.

Để làm rõ vụ việc, Cơ quan CSĐT, Công an quận Gò Vấp đã phát thông báo truy tìm, yêu cầu ông Vinh đến trụ sở để làm việc. Nếu ai phát hiện ông Vinh thì báo ngay cho Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an Quận Gò Vấp, TP.HCM (584 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp; liên hệ Thượng úy Lê Hải Đăng, số điện thoại: 0917.870.009 để phối hợp giải quyết).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.