Công an giải cứu người vợ bị chồng khống chế nhiều giờ liền

(PLO)- Một người đàn ông nghi ngáo đá đã khống chế vợ từ sáng tới trưa thì lực lượng chức năng đã khống chế được.

Theo người dân phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (TP.HCM), rạng sáng 30-12, người đàn ông tên L. sống tại một phòng trọ trên đường Kha Vạn Cân có biểu hiện tâm thần không bình thường, đánh đập vợ và hai con nhỏ.

Công an lên kế hoạch khống chế người nghi ngáo đá.

Đến khi trời sáng, người dân đã báo Công an phường Hiệp Bình Chánh, sau đó Công an quận Thủ Đức cũng điều nhiều đơn vị liên quan cũng đến. Xe cứu thương cũng được huy động đến hiện trường đề phòng các sự cố có thể xảy ra.

Theo một chiến sĩ công an, khi lực lượng chức năng có mặt, L. tay cầm hai hung khí nguy hiểm chống đối nên công tác khống chế gặp nhiều khó khăn. Sau đó, đến khoảng 11 giờ, có tiếng súng vang lên và các đơn vị ập vào khống chế L. đưa về trụ sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.