Công an đóng giả người câu cá bắt kẻ trộm lan can bờ kênh mang bán sắt vụn

(PLO)- Công an phường đóng giả người đi câu cá ven kênh để bắt quả tang kẻ trộm chuyên tháo các đoạn lan can bán sắt vụn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-11, Công an quận 12, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Huỳnh Tân Chí (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chí là người đã trộm nhiều lan can kim loại lắp đặt trên bờ kênh trên địa bàn phường An Phú Đông, quận 12.

Chí đang tháo trộm đoạn lan can thứ 3 dọc Bờ kênh Sáu Trình thì bị công an và người dân ập đến bắt. Ảnh: NT

Chí đang tháo trộm đoạn lan can thứ 3 dọc Bờ kênh Sáu Trình thì bị công an và người dân ập đến bắt. Ảnh: NT

Trước đó, trên địa bàn phường An Phú Đông xảy ra một số vụ trộm cắp các thanh sắt lan can dọc các bờ kênh. Ban chỉ huy Công an phường An Phú Đông đã lập kế hoạch tuần tra, mật phục để bắt quả tang trộm cắp.

Tuy nhiên, kẻ trộm thay đổi thời gian gây án liên tục nên việc theo dõi, bắt quả tang gặp không ít khó khăn.

Mỗi đoạn lan can Chí tháo đi có giá gần 4 triệu đồng. Ảnh: NT

Mỗi đoạn lan can Chí tháo đi có giá gần 4 triệu đồng. Ảnh: NT

Khoảng 17 giờ ngày 2-11, cán bộ công an phường An Phú Đông hóa trang thành người đi câu cá. Lúc này, Chí chạy xe máy biển số TP.HCM tới Bờ kênh Sáu Trình, dùng cờ lê vặn các ốc ở đoạn lan can để tháo ra thì bị công an cùng người dân ập đến bắt quả tang.

Chí khai hay chạy lòng vòng ở khu vực các bờ kênh, nếu thấy vắng vẻ thì dùng cờ lê tháo lan can đem bán lấy tiền.

Việc thiếu các lan can bảo vệ kênh tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân, đặc biệt là trẻ em. Ảnh: NT

Việc thiếu các lan can bảo vệ kênh tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân, đặc biệt là trẻ em. Ảnh: NT

Trong ngày 2-11, Chí đã lấy thành công hai đoạn lan can có tổng trọng lượng khoảng 74 kg đem bán. Trong khi lấy thêm đoạn lan can thứ ba thì bị phát hiện. Được biết mỗi đoạn lan can có giá gần 4 triệu đồng là tài sản thuộc sự quản lý của Ban quản lý dự án quận 12.

Công an sau đó thu hồi hai đoạn lan can Chí đã bán và đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Theo một cán bộ điều tra, đoạn lan can mà Chí tháo đem bán sắt vụn thì giá rất thấp nhưng gây không ít nguy hiểm cho người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ sinh sống, chơi đùa ven kênh.

Hồi đầu tháng 5-2022, hai anh em ruột là bé NBTN (6 tuổi) và NBTC (4 tuổi) chơi đùa trước nhà, ven bờ kênh trên đường TX33 (phường Thạnh Xuân, quận 12) thì rơi xuống nước, tử vong.

Đoạn kênh phát hiện các nạn nhân là nhánh chảy từ sông Vàm Thuật, được tôn tạo, xây dựng bờ bê tông hơn một năm trước. Dọc kênh được bố trí lan can chiều cao khoảng 70 cm. Tuy nhiên, vị trí đối diện nhà nạn nhân bị mất một đoạn khoảng 3 m.

Khu vực hai anh em ruột rơi xuống kênh trên đường TX33, phường Thạnh Xuân, quận 12. Ảnh: Đức Thăng
Khu vực hai anh em ruột rơi xuống kênh trên đường TX33, phường Thạnh Xuân, quận 12. Ảnh: Đức Thăng

Anh Nguyễn Đức Thăng (tham gia tìm kiếm hai bé) cho biết mực nước dưới kênh ngang tầm ngực người lớn. Anh Thăng nghi ngờ hai bé bị trượt chân từ bờ kênh đoạn không có lan can trước nhà. “Lan can cao nên hai bé không thể trèo hay chui lọt” - anh Thăng nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.